6. Sóng và đá
Trời xanh biển bạc mối tơ duyên
Sóng vỗ dạt dào, đá lặng yên
Đá mải nằm nghe lời của sóng
Muôn đời tạo hóa mãi triền miên
7. Cột mốc
Còn đây cột mốc ở Trường Sa*
Biển cả muôn đời trải dặm xa
Dấu ấn trường tồn đầy bão táp
Kiên cường dũng khí thuở ông cha
*Cột mốc chủ quyền trên đảo Song Tử Tây, 2004
8. Lính đảo
Áo lính phai màu ở đảo xa*
Mây trời trải rộng, biển bao la
Mênh mông bát ngát, tình chan chứa
Sóng vỗ muôn đời bản tráng ca
* Mặc áo lính ở Trường Sa
9. Ngắm biển
Mênh mang biển bạc với mây trời
Lắng đọng bình tâm, chút thảnh thơi
Lãng đãng chiều hôm say mộng tưởng
Vô thành cảm ngộ những đầy vơi
10. Đá nhảy
“Đá nhảy" lô nhô với biển trời*
Vươn mình cột đá đứng chơi vơi
Từ xa vọng tưởng thuyền trên sóng
Tĩnh lặng bình yên ngẫm sự đời
* Bãi Đá nhảy ở Quảng Bình
Người gửi / điện thoại