bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

mike fun

bài rất hay tôi có thể lấy làm bài ktra ko

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM GỌN VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÙI PHƯƠNG THẢO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN LÃ THANH TÙNG!THƯƠNG NHỚ ĐĂNG BẤY, NGƯỜI BẠN VĂN CHƯƠNG VUI TÍNH , HÒA ĐỒNG, GIẢN DỊ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ NGHIÊN CỨU ĐỖ NGỌC YÊN!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO!

 

VU NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN!KÍNH MỜI CÁC ANH CHỊ DỰ BUỔI TỌA ĐÀM ĐÓ XEM HÌNH ẢNH CỦA MÌNH TRONG VIDEO CLIP NÀY!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 12
Trong ngày: 84
Trong tuần: 1055
Lượt truy cập: 720380

CHÙM THƠ NGÀY QUỐC TANG

Lời BBT: Trong ngày Quốc tang, nhiều văn nghệ sĩ và người yêu thơ đã bật lên những dòng viết cảm tác nhanh về lòng thương tiếc đối với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Là cảm xúc tức thời, viết nhanh nên có thể về nghệ thuật tu từ chưa thể đáp ứng được sự mong đợi của độc giả. Song, đó là tiếng nói xuất phát tức thời từ lòng yêu thương, kính trọng và nuối tiếc bác Nguyễn Phú Trọng nên chúng tôi xin giới thiệu lên trang một vài bài viết mà BBT chúng tôi nhận được để cùng tỏ lòng thương tiếc và trân quý đồng chí Tổng Bí thư kính mến của Đảng và Nhân dân ta.

0724-viengbactrong

Chùm ảnh Chi hội Nhà văn Công nhân dâng hoa viếng bác Nguyễn Phú Trọng


Nguyễn Hưng Hải

 

ÔNG Ở MÃI TRONG LÒNG NHÂN DÂN

Kính tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

Lò lửa đã rực lên

Nói, làm không thể khác

Giặc nội xâm còn ác

Hơn cả lũ xâm lăng

Dân còn thiếu cái ăn

Áo quần chưa đủ mặc

Bao chướng tai gai mắt

Làm sao mà yên đây?

Lấm láp hai bàn tay

Ông đầu trần chân đất

Là câu thơ, khúc hát

Ở trong lòng nhân dân

Liệu bao người như ông

Vẫn chiếc xe máy cũ

Nhân dân còn lam lũ

Nhà ông như mọi nhà

Là sỹ phu Bắc Hà

Xông pha nơi trận mạc

Giặc bây giờ đã khác

Thắng mình không dễ đâu

Bạc trắng cả mái đầu

Lo nỗi lo dân nước

Ông như Võ Nguyên Giáp

Như Bác Hồ Chí Minh

Cả một đời hy sinh

Ông là dân, là Đảng

Lòng trong và tâm sáng

Chẳng sợ gì bão giông

Thắng lũ giặc nội xâm

Hiền tài xưa nay hiếm

Đã bao nhiêu cuộc chiến

Chỉ có ông bây giờ...

Nói, làm theo Bác Hồ

Trước ông, ai có ngượng

Ông là Nguyễn Phú Trọng

Một chữ NGƯỜI viết hoa

                N.H.H

 

Đỗ Nguyên Thươngz5670600633437_e8d07468cb662d32e47c3e069c345ef3

 

HẠNH PHÚC CỦA CÔ

 

Thành công của trò là hạnh phúc của cô

Ai nghề giáo hầu như đều nghĩ thế

Và Tổng Bí Thư cũng không ngoại lệ

Yêu kính cô thầy để hạnh phúc nhân lên!

 

Nhiều khi hạnh phúc không cần gọi thành tên

Không đo được ngàn lần từ vật chất!

Ngày hôm nay Đất nước mình tổn thất

Bác đã đi rồi, nhẹ gót tiên!

 

Bác gần gũi nhân dân như người cha hiền

Là hậu thế của Bác Hồ vĩ đại

Tổ quốc mình còn ghi công ơn mãi

Thắm ân tình của Bác với nhân dân!

                               Đ.N.T

 

Nguyễn Quốc Lập

 

NỖI NHỚ BÁC

 

Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi

Mưa bao nhiêu hạt thương Người bấy nhiêu

 Bác đi để lại tin yêu

Trăm thương ngàn nhớ bao điều vấn vương

 Bác đi...để lại con đường

Cháu con muôn ngả một phương đồng hành

Hướng về phía ấy: Trong xanh

 Bao cao cả, bao tốt lành...Bác ơi?

Bác đi thanh thản cuộc đời

Về miền mây trắng sáng ngời vinh quang

 Nỗi nhớ Bác, nặng lòng mang

Trên trời, mưa cũng bàng hoàng tiễn đưa!

  

                           (Hà Nội ngày 25/7/2024)

                               N.Q.L

Ái Nhân

DANH THƠM CÒN MÃI
Cung kính hương hồn TBT Nguyễn Phú Trọng

Muôn đời “sinh ký tử quy”
Bác theo mây trắng thiên di về trời
Tám mươi năm trọn cuộc đời
Thương dân, yêu nước sáng ngời nghĩa nhân

Một lòng vì nước quên thân
Chung tay xây đắp mùa xuân vĩnh hằng
Tâm hồn vằng vặc như trăng
Trái tim lửa ấm tan băng cõi người

Từ tâm trong ánh mắt cười
Chân tình chia sẻ bao lời tâm giao
Thiện hiền giản dị thanh cao
Hồn như tre trúc gió nào chuyển lay?

Kiên trì mưu lược…ai hay
Trái tim thắp lửa sáng ngày tin yêu
Dân mình thương Bác bao nhiêu
Sụt sùi mưa lệ rất chín chiều tiếc thương

Chống chèo qua mọi tai ương
Diệt trừ tham nhũng, nhiễu nhương, gian tà
Kết giao bốn biển hải hà
Nhóm lò thiêu lũ quỷ ma tham tiền

Ung dung về cõi người hiền
Danh thơm còn mãi thơm miền nhân gian

                                            A.N

Nguyễn Tiến Việt

 

NỖI LÒNG NGƯỜI Ở LẠI

Tiễn bác Nguyễn Phú Trọng

 

Lịch là đọc thơ múa hátz5670603805803_264f895ca389f38eb53fad23abffc095

Chúng con dừng để tiễn Bác ra đi

Sụt sùi trời đất vân vi

Mưa tuôn nước mắt lâm ly khóc người

Làm việc suốt cả cuộc đời

Người chưa có phút thảnh thơi tuổi già

Việc nhiều gian khó nước nhà

Đứng đầu trách nhiệm vẫn là Bí thư

Dựng xây và chống thói hư

Nội xâm tham nhũng nó như quỷ tà

Vơ vét tiền, của dân ta

Lụn bại đất nước cùng là đau thương

Bác luôn là một tấm gương

Không tham tiền bạc mở đường tương lại

Người dạy, viết sách để mai

Con cháu nước Việt học dài về sau

Kính cẩn con nhớ ơn sâu

Người chống tham nhũng phép màu cao minh

Quan tham vào mục lập trình

Không có vùng cấm, đều rinh vào lò

Dẫu là củi nhỏ, củi to

Khô hay ướt cũng thành tro thành tàn

Nạn tham nhũng sẽ phải tan

Nước non tươi đẹp ngập tràn ý thơ

Cho Đảng đẹp thắm màu cờ

Chung tay cả nước tôn thờ dựng xây

Dân Việt Nam khắp đó đây

Tiễn Người về với gió mây của trời

 

                            N.T.V

 

Chu Quang Hưng

 

NƠI XA -VIẾNG BÁC

 

Từ miền đất Tổ gửi về

Thủ đô viếng Bác lòng se sắt lòng

Hỡi ôi!!!

Mấy ngày cờ rủ, quốc tang

Bác ơi bác hỡi...

                           Vô vàn nhớ thương!

Ngày mai Đất nước quê hương

Tiễn bác Phú Trọng theo đường Tổ Tiên

Về với thế giới Người Hiền

Vãn cảnh cửa Phật, tọa thiền Bồng Lai

Niết Bàn vĩnh cửu Thiên Thai

Tâm trong, đức sáng, hiền tài, tấm gương

Nhớ Bác ....

Đổi mới chỉnh đốn kiên cường

Chỉ đạo chính phủ, Trung ương quyết làm

Bác đốt lò diệt quan tham

Nâng tầm vị thế Việt Nam tên vàng

Dựng xây non nước sang trang

Tạo nên lịch sử vẻ vang đương thời

Những câu nói thắm tình người

Những gì hành động để đời tri ân

Người luôn ý thức kiệm cần

Người đặt lợi ích vì dân hàng đầu

Bác dí dỏm rất nhiều câu

Không mơ hưởng thụ sang giàu bản thân

Bác trồng cây đức vườn xuân

Bác gieo hạnh phúc nhân dân vui mừng

Bỗng chiều tháng bẩy dưng dưng

Bác ơi ...hỡi Bác tim ngừng ...dân đau

Khắp nơi mưa trắng một màu

Đất than, trời khóc khúc sầu biệt ly

Vậy là Bác mãi ra đi

Để lại đất nước đang thì đẹp tươi

 

Quốc tang xin viếng tới người

Câu thơ nuối tiếc những lời từ tâm!

 

                                          C.Q.H

 

Trần Anh Nhì

 

LỄ TANG BÁC TRỌNG

"Vĩnh biệt một nhân cách lớn"

 

Bão giông sầm sập mấy ngày

Hôm nay nắng đẹp đúng ngày Quốc tang

Nhân dân kính viếng từng hàng

Cờ treo băng thẫm nhẹ nhàng nhạc đưa

Thương người trời đã tạnh mưa

Bóng hình bác Trọng như vừa bước qua

Bác thăm hỏi, Bác tặng quà

Hiền từ, thư thái chan hòa yêu thương

Nông thôn, thành thị, bản Mường

Dấu chân bác đến mở đường thênh thang

Huân chương Nhà nước Sao Vàng

Nhân dân trao tặng vẻ vang cuộc đời

Hôm nay Bác đã thảnh thơi

Ngôi sao sáng chói vụt rơi ban chiều.

 

Trong trăm vạn ý ngàn điều

Đạo đức làm gốc cánh diều bay cao

Đảng tin dân tộc tự hào

Tấm gương liêm khiết ghi vào sử xanh

Rụng rồi chiếc lá rời cành

Chồi non lại biếc trời xanh lại trời

Trăm sông nước tụ biển khơi

Vĩnh biệt Bác - Bác về nơi vĩnh hằng!...

 

                                               T.A.N

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)