NHÀ THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ
XIN ĐỪNG HỜN GHEN ...
Trong anh có một nàng thơ
Anh yêu say đắm từng giờ ngất ngây
Qua rồi chinh chiến, đắng cay
Biết yêu em mãi... như ngày còn xuân
Em ghen thơ phú mấy lần?
Nàng thơ như thể trai Tân hẹn hò !!!
Trần Trọng Giá
BÊN EM
Mùa lại về hối hả
Chút gì lòng tơ vương
Sương đầu đông lạnh giá
Đọng từng giọt nhớ thương
Ta giấu vào góc khuất
Những nỗi niềm khôn khuây
Những si mê chồng chất
Bây giờ và ở đây
Trong lòng đang trống chỗ
Bỗng, tiếng sét ái tình
Tim mình… ôi… muốn vỡ
Đang ùa về non xanh
Được hơi ấm em trao
Đời hồn nhiên vẫn đẹp
Ơi hạnh phúc lặng im
Tình yêu như bùa phép
Nụ cười, ánh mắt em
Trong thẳm sâu chưa nói
Khiến lòng anh khắc khoải
Gần gũi mà xa xôi
Tình mình không có tuổi
Thức-tỉnh, trong vui buồn
Thơ mình còn rong ruổi
Nối dài… những nguồn cơn…
Trần Trọng Giá
TRONG ANH
Trong anh những khoảng khắc thơ
Tình yêu như sóng hướng bờ đắm say
Qua rồi chinh chiến, đắng cay
Yêu em, yêu những tháng ngày hai ta
Đêm như nụ, ngày như hoa
Mùa xuân phía trước mở ra chân trời…
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại