bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG & CHÂN THỰC!TÔI KÍNH TRỌNG SỰ TRUNG THỰC CỦA TÁC GIẢ, KHI ANH KHÔNG LÀM ĐƠN "XIN Ở LAI" NHƯ NGƯỜI KHÁC MÀ CHẤP HÀNH SỰ PHÂN CÔNG CỦA TỔ CHỨC! VÀ VÌ THẾ CHÚNG TA CÓ MỘT...

 

VŨ NHO 085 589 0003

«Осторожно, листопад!» DÒNG CHỮ CẢNH BÁO NÀY CẦN DỊCH CHÍNH XÁC LÀ : "HÃY CẨN THẬN, MÙA LÁ RỤNG!" CẢNH BÁO THẾ VÌ MÙA LÁ RỤNG, CÀNH CÂY KHÔ RẤT DỄ GÃY, RƠI THẲNG  VÀO NGƯỜI ĐI DẠO BÊN DƯỚI. NHÀ T...

 

VŨ NHO 085 589 0003

MỘT TRUYỆN RẤT HAY VỀ TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI MẸ!THẬT TUYỆT VỜI KHI TRUYỆN KẾT THÚC CÓ HẬU! "Chính bà, chỉ một mình bà đã cứu con thoát khỏi tay bọn quỷ đấy!"!CÁM ƠN DỊCH GIẢ TÔ CHƯƠNG! CÁM ƠN PHẠM HỒNG HÀ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO LÀM VIỆC CHU ĐÁO, CẨN THẬN QUÁ!CHÚC MỪNG NHÀ THƠ  NGUYỄN THỊ MAI ĐƯỢC GIẢI CAO! TBT VŨ NHO

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà thơ Mai Nam Thắng!Vũ Nho cũng đã từng viết về nhà thơ NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT, in trong tập "33 gương măt thơ nữ". Đó là bài nhan đề : "KHÁT VỌNG ĐAM MÊ SỐNG MỘT ĐỜI HỮU ÍCH"

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PHẠM HỒNG HÀ ĐÃ GỬI CHO BẢN DỊCH CÂU CHUYÊN NÀY!TBT VŨ NHO

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 111
Trong ngày: 208
Trong tuần: 2198
Lượt truy cập: 1921830

QUỲNH VÂN giới thiệu

nh_my_mh

NỒNG NÀN SẮC THU
(Chuyện của 10 năm trước)
Tòa soạn của tôi nằm giữa khuôn viên Quân chủng bộ. Tất bật với công việc thường ngày, tôi thường nhận ra sự chuyển mùa rất chậm. Sớm nay, đang hối hả bước trên con đường rợp bóng cây xanh, một chị bạn đồng nghiệp bỗng gọi điện cho tôi, giọng thảng thốt, bồi hồi:
- Vân ơi, Thu về rồi đấy!
Bước chân tôi chững lại, ngỡ ngàng trước không gian ngập tràn thứ nắng vàng tươi, trong vắt, cảm nhận rõ ràng một chút se lạnh của ngọn gió heo may và mùi hương hoa sữa dịu dàng lan tỏa… Đúng là mùa thu đã về.
Chẳng biết tự khi nào, dọc những con đường quanh khu vực Quân chủng bộ, hoa sữa được trồng đan xen với nhiều loài cây khác. Cùng với việc cho bóng mát, sắc hoa ấy, mùi hương ấy đã làm mềm đi tính chất công việc nghiêm cẩn của nhà binh chúng tôi. Hoa sữa tượng trưng cho mùa thu Hà Nội từ lâu đã đi vào thơ, ca, nhạc, họa, làm nên nét độc đáo và cuốn hút rất riêng của thành phố “Vì hòa bình”. Mỗi lần nghe câu hát " Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa..." tâm hồn ta chợt xốn xang, xao xuyến; rồi miên man thổn thức nhớ lại một thời áo trắng đã qua với bao kỷ niệm đẹp đẽ của mối tình đầu: "Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi những chiều tan lớp..." . Lời ca đó, cảm xúc đó đã khắc sâu thêm tình yêu Hà Nội trong tôi mỗi lúc đi xa.
Phía trước tôi là một tốp các em gái của Đoàn Thể thao đang tập chạy dài với những sải chân nhịp nhàng guồng trong nắng sớm. Ở lượt quay về, đôi ba em đã khoác lên mình những tấm áo gió nhiều màu. Có thể hơi may đã làm em lạnh, cũng có thể đó chỉ là một cách làm duyên đáng yêu của tuổi mới lớn mà thôi. Dù với bất cứ lý do gì, màu sắc tươi mới của những tấm áo gió cũng khiến mùa thu trở lên sinh động và rõ nét hơn.
Trong tâm trạng xáo trộn bâng khuâng ấy, tôi về Viện Y học hàng không; lại bắt gặp mùa thu nồng nàn trong ánh mắt hân hoan của những chàng học viên vừa kiểm tra xong sức khỏe, chuẩn bị bước vào năm học đầu tiên của đời binh nghiệp. Giữa màu xanh quân phục còn mới tinh khôi, chút sắc hồng từ chiếc khăn voan quấn quanh cổ áo một chàng lính trẻ khiến sắc thu chợt lung linh kỳ ảo. Thong thả buông chùng tay áo, em bước giữa hàng quân với ánh mắt sáng trong và nụ cười rạng rỡ. Ngày mai, các em bước chân vào giảng đường, chiếc khăn voan kia sẽ được cất vào ngăn ký ức. Sau này, rồi các em sẽ còn trải qua nhiều mùa thu khác lạ nữa của cuộc đời; nhưng khoảnh khắc mùa sang hôm nay, chắc chắn sẽ còn đọng mãi.
Trở lại khuôn viên Nhà cánh én, đập vào mắt tôi là sắc lá chuyển màu từ một gốc cây đứng âm thầm phía cuối vườn. Làm xáo trộn lòng tôi là hương cau thơm thoảng từ sau nhà phả lại. Tán đa xanh thẫm, thảm cỏ mượt mà, sắc áo gió nhiều màu và chiếc khăn voan hồng dịu… tất cả, tất cả những hình ảnh và sắc màu quen thuộc ấy đã làm lên mùa thu nồng nàn khắc khoải ở trong tôi. Yêu mùa thu, tôi bỗng yêu thêm cuộc sống mến thương này, để rồi tự tin hơn khi bước trên con đường mình chọn.
Nếu bạn yêu thiên nhiên, yêu con người và cuộc sống bằng nhưng rung cảm chân thành; bạn sẽ thấy khoảnh khắc mùa sang thật kỳ diệu. Trước nồng nàn sắc thu, tâm hồn ta bỗng trở lên bao dung thanh thoát nhẹ nhàng. Và, tôi chỉ biết thốt lên một điều: Cảm ơn mùa thu.

 

 

vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com