bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN CÁC ĐỘI VĂN NGHỆ CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ!CÁM ƠN NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ GHI HÌNH ẢNH SỐNG ĐỘNG!

 

VŨ NHO 0855890003

CÁM ƠN ANH ĐỨC BÌNH CỘNG TÁC!CHÚC ANH VUI KHỎE!

 

ĐỨC BÌNH

Xin cám ơn BAN BT trang TÁC PHẨM VÀ BẠN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

Tôi không xem chương trình VUA TIẾNG VIỆT. Cứ theo những gì bác Đinh Y Văn tường thuật thì đích thị là TRÒ CHƠI Đoán từ. Người nhìn từ trong Từ Điển, nói "chữ" đầu của từ, rồi nói "chữ" sau. Người kia...

 

Đinh Y Văn

Trân trọng cảm ơn Tổng biên tập đã dành sự quan tâm đến bố con cụ Đinh Y Văn!

 

Đinh Y Văn

Xin có lời thưa lại, hình như cụ ĐYV bị quy oan là “lơ mơ” ?! Tên chính thức vòng 2 chương trình Vua tiếng Việt là GIẢI NGHĨA, không phải là ĐOÁN TỪ bác ạ.

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 39
Trong ngày: 208
Trong tuần: 818
Lượt truy cập: 819406

RỒNG VÀNG XUẤT ĐỘNG

Cầm Sơn
 
RỒNG VÀNG XUẤT ĐỘNG
 
   Nhà thơ Kim Dũng gọi điện thoại thông báo cho tôi có cuộc dã ngoại của Câu lạc bộ thơ Lạc Hồng vào ngày 17 tháng 12 năm 2020. Đích đến của chương trình là xã Khả Cửu, xóm Chuôi để cho anh em trong Câu lạc bộ giao lưu, tiếp cận với nền Văn hóa Mường gạo cội. Cho dù cuối năm có khá nhiều chương trình nhưng tôi vẫn phải bố trí, khoác ba lô máy ảnh, máy quay phim lên đường. Tôi lên Xuân Đài từ chiều hôm trước để sáng ngày 17 Tùng Minh và Lê Toàn khởi hành từ Thu Cúc tạt sang đón tôi cùng đi. Đại quân của Câu lạc bộ thì đi trên chiếc xe 29 chỗ ngồi xuất phát từ Việt Trì, đến Thị trấn Thanh Sơn đón thêm người và cùng hướng dẫn viên – Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Út Mười tiến lên Long Cốc. Xe chúng tôi hợp đoàn tại khu vực Nhà máy chè Phú Long bám theo xe Út Mười chạy lên Đồi Bông.
  Đồi Bông là một địa chỉ đắc địa cho những tay “Phó nháy” thể hiện phong cảnh đẹp nổi tiếng của vùng đồi chè Long Cốc do Út Mười là người phát hiện ra góc ngắm máy này đầu tiên. Hiện tại địa chỉ này, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Út Mười không thể nhớ nổi đã đưa bao nhiêu đoàn khách đến chiêm ngưỡng, không chỉ là khách trong nước mà còn có nhiều đoàn khách, các tay máy có tên tuổi trong làng Nhiếp ảnh Thế giới. Riêng tấm ảnh “Sương sớm Trung du” bấm máy tại địa điểm này của Út Mười đã được UBND tỉnh Phú Thọ chọn làm ảnh đại diện của tỉnh gửi sang Trung Quốc in bằng công nghệ 3D trên chất liệu đá gắn tại Nghĩa trang Thành cổ Quảng Trị đồng thời được in trên chất liệu formex để làm quà tặng cho nhiều đoàn khách đến thăm tỉnh.
   Rất tiếc là khi đoàn chúng tôi đến Đồi Bông thì sương mù dày đặc nên không lấy được hình ảnh của vùng đồi chè đẹp nổi tiếng này.
   Xe đưa đoàn dời Đồi Bông chạy về xã Khả Cửu đến xóm Chuôi, tại khu vực xóm Chuôi, xóm Hắm của xã Khả Cửu, Út Mười và dân Nhiếp ảnh đã tung lên mạng rất nhiều cảnh sông suối, cọn nước và cảnh sinh hoạt của dân bản, đặc biệt là ảnh người phụ nữ dân tộc Mường. Tại một căn nhà sàn của chủ nhà có tên là Khánh, chúng tôi đã được một cán bộ Văn hóa huyện Thanh Sơn đến trước bố trí đón tiếp. Nhà thơ Kim Dũng thay mặt Câu lạc bộ Lạc Hồng và tác giả Tùng Minh – Phó Chủ tịch Hội VHNT Thanh Sơn đã tặng sách cho chủ tịch Mặt trận xã Khả Cửu Đinh Thị Thanh Hà. Tại đây, Nhà thơ Kim Dũng có cuộc trao đổi với nghệ sĩ Nhiếp ảnh Út Mười.
   Sau đó, đoàn được xem dàn Đuống biểu diễn và các nghệ nhân dân gian hát ví Mường.
   Được tin chúng tôi đến thăm, lãnh đạo xã gồm ông Hà Văn Quý – Bí thư Đảng ủy và ông Bùi Ngọc Hà – Chủ tịch UBND xã đã đến đón tiếp chúng tôi. Trong nội dung trao đổi về tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng của địa phương, Nhà thơ Kim Dũng đã có cuộc phỏng ông Hà Văn Quý – Bí thư Đảng ủy xã.    
  Được biết hiện tại Tổng công ty Chè Việt Nam đang xây dựng dự án khả thi phát triển Du lịch tại vùng chè Long Cốc đầu tư lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng cùng một vài dự án cỡ trăn tỷ VNĐ cũng đang dục dịch triển khai. Hoàn toàn có thể tin tưởng trong tầm tay về hướng phát triển du lịch ở đây, nó sẽ là một mắt xích trong chuỗi du lịch Đền Hùng, Xuân Sơn, Long Cốc, Khả Cửu, Đảo Ngọc rồi quay về Hà Nội, cách Thủ đô chỉ trên dưới 100km.
   Nói theo cách của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Út Mười xuất phát từ địa danh Long Cốc thì tiềm năng phát triển Du lịch của cả một vùng phía Tây Nam huyện Thanh Sơn tới đây sẽ là một con rồng vàng đã ra khỏi hang và đang lấy đà cất cánh.
                                                                      
                                                                       C.S
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com