
XẾP BÚT NGHIÊN RA TRẬN
Đường hành quân hướng chiến trường dữ dội
Để lại sau lưng trường lớp yêu thân
Bách Khoa, Tổng hợp, Y dược,Kinh tế quốc dân… Một thế hệ trở thành cầu nối
* Từ “Thuở trời đất nổi cơn gió bụi”
Giặc thù đang giày xéo quê hương
Ga Hàng Cỏ, chuyến tàu qua,
cánh thư thả trắng đường
Xếp bút nghiên…chúng tôi xa Hà Nội
*
Thay áo sinh viên khoác màu xanh lính mới
Ta ra đi lời thề khắc tâm can (1)
Tàu qua đồi xanh, nghe thủ thỉ bạch đàn
Say ngắm hoa Mua, nghĩ về hạnh phúc (2)
*
Thành Cổ Quảng Trị,cuộc đương đầu khốc liệt
"Đêm của em là đêm trắng" vai gày
Đêm của anh “bom đạn xếp kín dầy”
Dự định dở dang, khi nào …viết tiếp?
*
Chẳng còn được nắm tay trao lời thân thiết
Kỷ niệm thơ, lời hẹn ước không quên
Không phai mờ, áo em da trời xanh
Rất gần thôi… “sao anh không với được”…
Bùi Minh Trí
________________________
(1) Câu thơ "Ra đi nhớ mãi câu thề/Chưa thắng giặc Mỹ chưa về Bách Khoa" thể hiện quyết tâm sắt son của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội khi nhập ngũ năm 1971. Lời thề xếp bút nghiên ấy khắc ghi tinh thần yêu nước, dũng cảm lên đường bảo vệ Tổ quốc
(2)Hoa Mua tượng trưng cho sự thủy chung và chờ đợi: Với sắc tím đặc trưng – màu của sự thủy chung – hoa Mua thường được ví như hình ảnh của người con gái vùng cao mộc mạc, bền bỉ, kiên nhẫn chờ đợi người thương. Nó gắn liền với những câu chuyện tình cảm thầm lặng và gắn bó

Người gửi / điện thoại