Tác giả: Bùi Thúy Lụa
Thôn Thúy Lạc, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải - Thái Bình
ĐT: 0796745732.
VANG MÃI BƯỚC QUÂN HÀNH
Viết đi anh, viết tiếp những bài ca
Về những người lính vào sinh ra tử
Một thời chiến tranh đã ghi vào lịch sử
Máu xương bao người cho Đại thắng mùa xuân.
Hãy viết về biết bao nỗi gian truân
Của những người lính năm xưa ra trận
Dưới chiến hào thật gian lao lận đận
Đạn xéo, bom cày vẫn vang tiếng xung phong.
Viết về tâm hồn những người lính sáng trong
Trong ngục tù, hay giữa vòng vây địch
Vẫn lạc quan không rời mục đích
Quên cả thân mình vì nước, vì dân.
Viết nữa đi anh những bước hành quân
Những người lính tuổi xuân đang phới phới
Nghe tiếng Đảng gọi, đâu cần là tới
Khí thế hào hùng, tiếp bước ông cha.
Hơn bảy mươi năm khổ cực trải qua
Kẻ thù nào quân ta đều đánh bại
Những người lính khúc quân hành vang mãi
Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội vì dân.
TG: Thúy Lụa
ĐỢI CON
Tháng Tư ơi ! Năm ấy cũng đầu hè
Tiếng đạn bom dội lấp tiếng ve
Nhiều cây phượng đổ gục khi hoa vừa chớm nở
Trong căn hầm mẹ nín từng hơi thở
Đợi tin con, sao mãi chẳng thấy về ?
Trước lúc đi, níu áo mẹ con thề
"Kháng chiến thành công con sẽ về bên mẹ"
Mười tám tuổi, mẹ thương con quá trẻ
Con nhoẻn miệng cười "Mẹ phải khỏe mẹ ơi !"
Mẹ đâu ngờ chia tay con lần cuối.
Con của mẹ ra chiến trường đánh đuổi
Lũ giặc kia đang dày xéo quê mình
Trang lứa con, bao đồng đội đã hy sinh
Đổi máu thịt giành lại cho quê mình từng tấc đất.
Rồi ba mươi tháng Tư là ngày đẹp nhất
Giải phóng Miền Nam, đất nước hòa bình
Mẹ gục ngã khi biết con hy sinh
Mười tám tuổi, con ra đi mãi mãi
Vậy là để mẹ một mình ở lại
Mòn mỏi đợi con, biết con chẳng trở về.
TG: Thúy Lụa
NHỚ MÃI TUỔI THƠ
Ai lớn lên cũng qua tuổi thơ ngây
Cái thuở học trò tràn đầy mơ ước
Kỷ niệm ngọt ngào ta từng gom được
Thời học sinh tươi đẹp nhất trong đời.
Quên làm sao buổi trốn học ham chơi
Bị cô phạt không thuộc lời tập đọc
Cô chưa đánh một roi nào đã khóc
Cặp đứa nào cũng đầy trái xoan non.
Buồn cười lắm, ôi cái thời trẻ con
Ngồi học chung còn chia bàn, tranh ghế
Bao nhiêu chuyện đến giờ còn muốn kể
Tuổi thơ ơi ! Cái ngày ấy nhanh qua.
Là con gái đứa nào cũng thích hoa
Cảm động lắm khi nhận quà được tặng
Nhẹ nhàng thôi mà sao nghe sâu lắng
Cánh phượng hồng trong trang vở trắng tinh.
Tuổi học trò bao nhiêu ước mơ xinh
Như bản hòa ca lung linh mỗi bước
Nhưng cuộc đời phải đâu muốn là được
Đứa qua cầu, đứa mộng ước vùi sâu.
Nhưng kỷ niệm thì mãi mãi có nhau
Luôn khắc ghi, đến bạc đầu vẫn nhớ
Vẫn xuyến xao mỗi khi hoa phượng nở
Tiếng ve sầu nhắc nhở tuổi thơ ơi !
TG: Thúy Lụa
GIỌT ĐÊM
Ngỡ là gom hết hạt đêm
Dệt câu hạnh phúc ấm êm...ngỡ là
Ngỡ là hứng giọt sương sa
Đem về ấp ủ cánh hoa mỗi ngày.
Ngỡ là gió lớn chả lay
Một lòng vun tưới cho cây đơm chồi
Ngỡ là sầu cắt chia đôi
Nửa ươm thương nhớ, nửa nuôi mộng vàng.
Ngỡ là cất bước sang ngang
Là thuyền cập bến rộn ràng cõi mơ
Nào đâu, ai biết...bây giờ
Để hồn hoang dại, bơ vơ canh tàn.
TG: Thúy Lụa