ĐI THI…THẬT BUỒN
Đi thi học sinh giỏi toán
Chị cho mượn cái làn mây
Hành lý xếp vẫn chưa đầy
Cuốc bộ một mình xuống tỉnh.
Được Ty Giáo dục (1) tiếp đón
Cơm chiều có sách bò xào
Tối ngủ ở Trường cấp hai
Ăn sáng bằng khoai lang luộc. (2)
Ô-tô đưa đến phòng thi
Đầu mung lung không nhớ gì
Và rồi như người sực tỉnh
Khi nghe giám thị đọc đề.
Bài mới làm xong quá nửa
Có câu còn phải làm ngơ
Có câu còn đang dang dở
Giám thị đã báo hết giờ!
Buổi trưa đi ăn “cơm khách”
(Thầy trò được Ủy ban mời)
Trò lẳng lặng không nói cười
Như trong phòng thi nghiêm túc.
Chiều lại một mình cuốc bộ
Mười ba cây số thật buồn!
4/1964
(1) Ty Giáo dục: nay là Sở Giáo dục
(2) Khoai lang tăng gia của học sinh Trường cấp 2, Thị xã Ninh Bình.
LẦN ĐẦU TẮM BIỂN
Rồng rắn nhau đi Thị xã (1)
Ngủ ở Tỉnh Đoàn một đêm
Sáng lên tàu vào Thanh Hóa
Ô-tô đưa xuống Sầm Sơn.
Lũ trẻ đồng chiêm mới lớn
Chỉ quen ruộng nước, ao nhà
Lần đầu được đi đến biển
Ngợp trước đại dương bao la.
Sáng chiều hai lần đi tắm
Reo hò, nhảy sóng thỏa thuê,
Cùng nhau xây lâu đài cát
Mải vui quên cả giờ về.
Được đi chơi núi Trường Lệ
Lên Hòn Cổ Giải thăm Đền (2)
Đến danh thắng Hòn Trống Mái
Xốn xang truyền thuyết duyên tiên…
Vụt qua ba ngày với biển
Chia tay sao thấy bồi hồi
Biết đến khi nào gặp lại
Sóng dào dạt níu chân tôi!
6/1964
(1) Thị xã Ninh Bình.
(2) Đền Độc Cước thờ Thần Độc Cước, một người anh hùng truyền thuyết.
ĐINH Y VĂN
Người gửi / điện thoại