
THƠ VUI PHÚC ĐÁP BẠN
BỖNG THẤY ĐẦU THU
Phúc đáp bạn “Chào buổi sáng” lúc hơn 11 giờ trưa
Do đêm mất ngủ bác ngủ bù?
Hay vì hoa súng dập dềnh ru? *
“Chào buổi sáng” khi ngày sang ngọ,
Đời đang đông, bỗng thấy đầu thu!
* Ảnh các thiếu nữ giữa hoa súng trên mặt đầm (gửi cùng “Chào buổi
sáng”).
CHỈ VÀI ĐÃ SIÊU
Phúc đáp bạn chúc “Ngày mới muôn điều tốt đẹp”
“Ngày mới muôn điều…”
Là hơi bị nhiều
U, O bát thập*
Chỉ vài đã “siêu”!
* Trên dưới 80 tuổi (U = under, O = over)
CHỈ THẤY VÒI
Phúc đáp bạn gửi ảnh “Hoa gừng” (mới có măng nụ)
Dù đưa kính lão xịn lên soi
Vẫn chẳng thấy hoa, chỉ thấy vòi
Nụ non đâu đó “phong còn kín”*
Ủ ảnh dăm tuần** hãy mang coi!
* Mượn chữ của Nguyễn Trãi trong bài thơ Cây chuối.
** Từ lúc măng nụ gừng xuất hiện đến khi nở hoa mất khoảng 4 đến 6 tuần.

Người gửi / điện thoại