EM HÁT
HÀ HẢI ANH
Em hát cho những ai còn thức
Để đắm mình trong phố cổ hôm qua
Để yêu thương ngập lòng đêm Hà Nội
Như những ngày em vậy - chưa xa.
Em hát cho những ai còn thức,
Tiếng còi tàu Ga Hàng Cỏ nửa khuya
Tiếng rao đêm bập bùng như nhóm lửa
Ấm hồn ai gọi ký ức quay về…
Bánh khúc nóng, xôi nóng còn thơm phố?!
Năm cửa ô bao thương nhớ ngày nào
Ta lắng nghe nhịp tim Hà Nội
Suốt bốn mùa hàng phố xôn xao!
Bắc Qua Đồng Xuân trăm vị nhớ
Bún ốc, bún thang, bánh gối, bánh giò…
Bánh tôm giòn ghé bên hàng bún chả
Bánh rán đường ngọt cả những âu lo…
Hàng chè Tuyết rộn ràng ngõ chợ
Những gánh gồng vất vả mưu sinh
Phố chợ thức như muôn đời vẫn thức
Nhịp sống vui ăm ắp gánh ân tình!
Chả nem cua lấp ló nhìn Hàng Chiếu
Ốc hấp thơm lá sả hương chanh
Thấy vườn quê óng vàng nước chấm
Nụ cười sen nũng nịu mắt anh!
Bao hoài niệm kể sao hết được
Năm tháng êm đềm Hà Nội và em
Áo dài bay ngát hương thơ Văn Miếu
Quán cóc ấm nồng ôm lòng đêm…
Và thu phố lá vàng rơi ngập lối
Mỗi bài thơ in trên lá tặng em
Như tình yêu ủ nồng nàn nắng hạ
Cứ hồng lên thương mãi những mùa sen!
Nhớ em, cho em, yêu em!
(Thơ Hải Anh Hà 9/3/2025)
Người gửi / điện thoại