TA ĐI DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI…
(Cảm thức theo tên 13 tập thơ tác giả đã xuất bản)
Ta đi DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
TỪ MÙA XUÂN ẤY nghiêng thời thế gian
HÁT CÙNG HÀ NỘI miên man
THƠ TÌNH TRIẾT HỌC, KHONG GIAN ÂN TINf
TRƯỜNG SƠN NHƯ THẾ rõ mình
GỬI THƯƠNG GỬI NHỚ một VẦNG TRĂNG QUÊ
TRƯỚC DÒNG SÔNG gió bốn bề
KHI MÙA XUÂN ĐẾN sông mê rạng ngời
MÙA SEN TỪ ẤY theo Người
Bập bùng NGỌN LỬA bồi hồi trong ta!
Lời quê một khúc ngân nga
Kỷ lục “NGHIÊNG” nghiêng bao la cánh diều?
Triết – Thơ hai mảnh phiêu diêu
NỖI NIỀM gửi lại bao nhiêu nỗi đời!
(Tháng 1/2025) HỒ BÁ THÂM