NHỊP PHÁCH THU
Anh trao em giọt nắng nồng say
Biếc thu ba sóng sánh dâng đầy
Ngọn lửa lòng đam mê thức dậy
Ánh dương hồng chiều nay bơ vơ
Thu trao em sắc tím mộng mơ
Những hạt nắng ngẩn ngơ bối rối
Cơn mưa chiều bất ngờ qua vội
Chở thu vàng vời vợi mùa sang
Em trao anh sách quý đầu trang
Nguồn cảm xúc trào dâng sâu thẳm
Ta trao nhau dịu dàng đằm thắm
Ngát hương nồng trong nắng vàng thu
Thả hồn nghe tình gọi lời ru
Khúc tin yêu san bù khoảng cách
Cung bổng trầm dễ gì tách bạch
Xuyến xao lòng nhịp phách mùa thu
Lãng đãng voan sương phủ trắng đồng
Theo về hi hút lạnh lùng đông
Lao xao bấc tạt thương triền sóng
Rả rích phùn giăng nhớ bến sông
Bảy khắc đìu hiu chờ ánh nguyệt
Năm canh lặng lẽ đợi vừng hồng
Con tim bổi hổi khơi nguồn mộng
Ủ giấc mơ lành ấm áp trông
Tri âm gặp giữa cuộc người dâu bể
Hối hả dòng đời đâu thể quên nhau
Sẻ niềm vui quên mình đã từng đau
Tim rỉ máu phép nhiệm màu lành lại
Chẳng ảo mộng chút sắc hồng xa ngái
Tấm chân tình không ngần ngại ta trao
Vàng đá kia ai sâu nặng khắc vào
Mình nồng thắm chút ngọt ngào mãi giữ
Cùng ủ ấm khoảng thời gian xưa cũ
Mong sợi chiều còn đủ dệt mành tương
Bến yêu thương điểm hẹn giữa vô thường
Ước ngọt trái thơm hương tình tri kỉ.
Gió mây buông chút lả lơi
Trăng thanh gửi mộng không lời cùng em
Nhớ ai ngày vắt sang đêm
Tim ngoan tăng nhịp dày thêm canh dài
Em gom tất cả u hoài
Trở trăn, khắc khoải, mệt nhoài thành thơ
Hãy cùng em đến trong mơ
Khôn ngoan cùng những khạo khờ em dâng
Tình đời nhiều lúc bâng khuâng
Dường như chùng xuống,
bần thần... dường như
Lạc miền thực thực, hư hư
Chập chờn lối mộng ưu tư ngợp hồn
Rượu trần cạn chén cô đơn
Tương tư hòa nhịp cung đờn tìm vui
Đầy vơi nỗi nhớ không lời
Kết thành giai điệu ru đời bình yên
- Cảm ơn NS Tô Bình đã phổ nhạc ca khúc
Người gửi / điện thoại