Hành trang thiên hạ là vàng
Với tôi vẻn vẹn vài trang gọi là
Tặng cho bè bạn làm quà
Giữ mình một chút gọi hoa dâng đời
Hành trang giản dị vậy thôi
Nâng niu cất đáy giếng khơi tim mình
Tặng ai lỡ khổ vì tình
Tặng ai trong cuộc đăng trình lẻ loi
Tặng cho đời, tặng cho tôi
Tặng cho tất cả những người thân yêu
Tuổi xuân con gái nhà lành
Lỡ lầm vướng phải gian manh lọc lừa
Phận bèo, kiếp tạm sống thừa
Món hàng rẻ rúng bán mua... cũng đành
Em ơi! Áo rách vá lành
Cuộc đời bầm dập, tan tành vá sao?
Xót xa phận gái má đào
Tương lai mờ mịt lối nào cho em?
Tin lời kẻ xấu nịnh khen
Rằng em xinh đẹp lại hiền dễ thương
Dập dìu sánh bước chung đường
Nào ngờ ngõ cụt hết phương quay về
Hồn hoang lạc giữa bến mê
Tấm thân ô nhục ê chề lắm thay!
Uổng công Cha Mẹ đêm ngày
Dưỡng nuôi ước vọng sau này lớn khôn
Vô tình thành kẻ vong ơn
Tủi lòng Cha Mẹ, giận hờn... Trách ai!
- Bài đạt giải quốc tế về buôn bán phụ nữ do Tổ chức Di Cư
Quốc Tế IOM tài trợ; Hội LHPN Tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
Rì rào gió níu bờ tre
Nồm Nam hồ hởi cõng hè quá giang
Cuốc kêu khắc khoải bên đàng
Lập loè đom đóm xếp hàng chờ đêm
Ngó Sen ủ đã tròn niên
Đợi giờ “bung lụa”phủ lên mặt hồ
Hoa Sưa trinh bạch ngầm phô
Dịu dàng tiên nữ, đồng hồ thời gian
Mùa sang chào đón người ngoan
Cất vào đông cũ lo toan của đời
Hành trang nhẹ bẫng thảnh thơi
Nàng Bân lưu luyến phương trời ngày xưa
Hững hờ nắng, bất chợt mưa
Bóng mây hờn giấu ánh trưa vào chiều
Trả về khắc khoải niềm yêu
Em đâu giữa tiếng sáo diều vút cao?
Lắng nghe miền hạ dạt dào
Đầy vơi, khoan nhặt rót vào hồn ta
Giao mùa đánh thức giấc hoa
Ghim thành bao nỗi dư ba ... ngọt ngào
Người gửi / điện thoại