
VỀ ĐẢO CHÈ
Điệp trùng bát ngát đảo xanh
Vút tầm mắt biếc, thiên thanh cũng hờn
Trời nghiêng nắng quái dịu hơn
Ngút ngàn nõn sóng rập rờn chân mây
Em về mang nắng trên tay
Vương trên gò má hây hây sắc hồng
Mây ngoan lơ lửng bềnh bồng
Che em rợp bóng giữa đồng hương say
Địu về nặng một gùi mây
Một trời đầy gió, cỏ cây thơm nồng
Ân tình gửi lại nhà nông
Hai sương một nắng vun trồng mà nên
Chè xanh trả nghĩa người hiền
Cứ ngăn ngắt thế giữ yên đất này
Rồng thiêng Đất Tổ là đây
Dệt thiên huyền thoại cỏ cây đáp tình
Về bên em nhé! Ơi mình!
*Đồi chè Long Cốc (Phú Thọ) đẹp nhất Việt Nam;
được mệnh danh là Vịnh Hạ Long của miền Trung Du.
THANH SƠN QUÊ EM!
Anh về đánh thức Thác Mơ*
Cung đàn chín bậc đợi chờ ngân lên
Hạ vàng sắc nắng thôi miên
Đất lành toả ngát xanh miền Trung Du
Thác Mây* tung dải sương mù
Muôn cung hòa nhịp khúc ru đại ngàn
Bức tranh thuỷ mặc rỡ ràng
Bàn chân lạc giữa thiên đàng trần gian
Đảo chè* ai tịnh tâm an
Ai say mắt biếc sóng tràn lời yêu?
Thoảng nghe Hang Lạng* gọi chiều
Thả hồn Khả Cửu* bao điều vấn vương
Tình người không giận chỉ thương
Thâm sơn cùng cốc toả hương ngạt ngào
Dịu dàng đằm khúc em trao
Tình thơ màu nhiệm tạc vào đời anh!
*5 địa danh du lịch nổi tiếng của Thanh Sơn:
Thác Mơ, Thác Mây, Đảo Chè, Hang Lạng, Khả Cửu
THÁNG BA MIỀN ĐẤT TỔ
Lừng khừng Xuân níu tháng Ba
Nồm Nam nhẹ vuốt cánh hoa chậm thì
Nhạc ngân sóng Cọ rầm rì
Bổng trầm tiếng Bấc thiên di về trời
Chè căng nhựa sống xanh đồi
Mộc Miên ủ mộng bồi hồi tiết Xuân
Lây phây phùn rắc đầy sân
Ầm ầm mưa đổ, bần thần sấm vang
Giao mùa đỏng đảnh như nàng
Buồn vui bất chợt ngỡ ngàng người ta
Trời già như trẻ lên ba
Giận thương đâu thể lọt qua mắt người

Nhân gian tính việc chờ thời
Ruộng màu cày vỡ, đợi trời làm mưa
Bầu non vài trái đong đưa
Hồng Xiêm rúc rích tô mùa sắc nâu
Làn Xoan câu Ghẹo bắc cầu
Ngàn xưa nối với mai sau không già
Nghĩa tình gửi tới quê Cha
Hẹn ngày Giỗ Tổ Tháng Ba cùng về
Việt Trì 24/ 11/ 2011
Người gửi / điện thoại