DÂNG HƯƠNG QUỐC TỔ
Trung Du đồi núi điệp trùng
Địa linh nhân kiệt một vùng kinh đô
Điệu Xoan say dệt giấc mơ
Nao lòng câu Ghẹo, ngẩn ngơ trai hùng
Chày ngân khơi dịu sóng trùng
Thậm Thình tiếng giã bập bùng nhịp khua
Bánh Giầy Hoàng Tử dâng vua
Bánh Chưng tạ mẫu, tích xưa làm quà
Lòng dân yêu kính Vua Cha
Giữ nguyên vóc dáng quê nhà làm duyên
“Trai anh hùng, gái thuyền quyên”
Nét xưa thân thiện, thảo hiền mến thương
Cứ xinh tươi giữa đời thường
Nhiễu điều đã phủ giá gương thay lời
Trao nhau tươi rói nụ cười
Ân sâu Đất Tổ, tình người Văn Lang
Sử vàng mai dẫu sang trang
Kinh đô vẫn cứ tiếng vang ngàn đời
Về đây người nhé em mời!
Dâng hương kính Tổ, tìm lời ru xưa.
Việt Trì, tháng 3/ 2013
TÌNH KHÚC HẠ LONG
Mắt chiều dõi biển hoàng hôn
Lặng nghe con sóng cô đơn thầm thì
Nỗi mình gửi gió cuốn đi
Nồng nàn ru khúc tình si canh trường
Nhật triều trao gửi lời thương
Tuần trăng con nước uyên ương tác thành
Bình minh gọi sóng tròng trành
Biển trời đồng sắc thiên thanh một màu
Dập dìu biển sóng quyện nhau
Ngàn năm như đã… biển đâu có già
Hòn Trống Mái cất lời ca
Bạc đầu mà vẫn diết da vì tình
Phong Ba, Đầu Gỗ lung linh
Bài Thơ e lệ nghiêng mình soi gương
Cảnh tình hoà quyện, lưu hương
Hạ Long! Hẳn chốn thiên đường là đây!
Bên anh thơ ngút men say
Hoa tình đã nở một ngày em qua
Đất Trời, Biển bạc hoà ca
Chứng nhân cho cuộc tình ta thắm nồng
Đắm say in sắc cầu vồng
Có màu tím biếc Hạ Long tình người
Đôi môi thắm một nụ cười
Uốn cong nắng lửa nghiêng trời Hạ Long
Hạ Long Tháng 5/2018
Người gửi / điện thoại