
MÙA XUÂN Ở BÊN RỪNG
Xuân của đất trời và xuân của ai?
Đồi đất đỏ mùa đi theo phiên gác
Yên ắng quá, chỉ tiếng rừng xào xạc
Gió biên cương, đi ngang dọc miệt mài
Ánh lữa bập bùng reo nỗi nhớ quê
Nồi bánh tét sôi rì rầm tiếng đất
Tiếng của mẹ cha, một đời tất bật
Vẫn dặn cháu con giữ lấy thói lề…
Dõi mắt xa xăm về phía chân đồi
Rừng thấp, lá rung khô trong mờ nhạt
Chợt bên xóm, ngân vang lên tiếng hát
Xuân biên cương, gửi nỗi nhớ về xuôi
Bình yên đất trời, mùa xuân đã sang
Anh đứng gác, một tầm xa cảnh giác
Còn đâu đó, những mảnh đời lầm lạc
Vẫn cứ âm thầm, rình rập rẽ ngang…
Ngày mới tươi hồng lên sắc lá khô
Khát vọng mới, trên chồi non lộc biếc
Con suối nhỏ, dù khô dòng cạn kiệt
Vẫn tin rằng mùa đến sẽ đầy thôi…
GẶP LẠI THỦ TRƯỞNG CŨ
Người thủ trưởng cũ nằm gác lên chân người lính
Nói chuyện ngày mai và những ước mơ phiếm định
Nhưng không hối hận gì quá khứ đã qua
Dù có một thời, vàng mắt xanh da
Loay hoay tìm lối đi, khi điểm đến của mình đã biết
Bức bối một tầm nhìn với niềm tin toàn triệt
Của một lớp người, chưa giàu đã già
Mà vẫn yên lòng trong những dự phóng xa
*
Trăn trở tìm cái mới trong những vết mờ xa cũ
Của bao đời dân lặng thầm ngưng tụ
Cứ lẫn lộn có-không, trong các phân khúc thị trường
Cuộc sống vẫn bộn bề trăm sắc nghìn hương
Chút chộn rộn, trong nghĩa tình lắng đọng
Chiều muộn bên lề, có kẻ rỗi hơi ngồi chưởi đổng
Những biến động của cuộc đời, may rủi khôn lường
Dỡ nhà người làm chuồng bò không được,
đổ thừa cho xã hội bất lương
*
Trăm nét thân quen, nghìn góc mờ xa lạ
Cũng có những hoài nghi, nhưng cứ tin người trước đã
Trong sáng lòng tin, để bình thản một cách nhìn
Trước sóng gió cuộc đời, cuộn trào trong dòng chảy thông tin
Cứ nhấp nháy mơ hồ trôi lấp lững
Chuyện nhỏ, chuyện to,
cả quá khứ bi thương cũng mưu toan phục dựng
Sự thật quanh co, miễn có lợi cho mình
Có hay không, đó là khuyết tật bẩm sinh?
*
Người thủ trưởng già, dường như trẻ lại
Khi gặp những người lính cũ, ngồi tràng giang đại hải
Chuyện ngày xưa và chuyện của mai sau
Còn chuyện bây giờ?
Sống thẳng ngay như một thuở nào ...
BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG TRONG NẮNG MÙA THU
Lớ ngớ anh đi, vấp một tiếng chim gù
Dưới vòm lá biếc
Dấu nắng trãi trong cái nhìn hao khuyết
Bung vỡ một tiếng cười trẻ trung
Trong thẳm sâu, anh bối rối vô cùng…
NGỒI MỘT MÌNH, ĐỐI DIỆN VỚI CHIỀU PHAI
Chập chờn nắng và bóng mờ dĩ vãng
Rơi đâu mất những tháng năm kiêu mạn
Lặng lẽ nghiêng chao chiếc bóng đổ dài
Nắng tắt
Nỗi đợi chờ, dù có một mai…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng
SĐT: 0919004625

Người gửi / điện thoại