Thuyền về nhẹ lướt giữa mênh mông
Cảnh vật mây trời tiết chớm đông
Sóng vỗ ồn ào, tâm tĩnh lặng
Mơ màng một thoáng cõi hư không
12. Sỏi đa màu
Trời xanh, sóng bạc, sỏi đa màu*
Cứ ngỡ như là chốn ngọc châu
Cõi thế mênh mông đầy khúc khuỷu
Trầm luân mấy nỗi cớ chi sầu
*Bãi đá bảy màu ở Bình Thuận
13. Đá Đĩa
“Đá Đĩa” diệu kỳ đất Phú Yên*
Phun trào thạch nhũ tựa thần tiên
Dung nham núi lửa từ lòng đất
Cột trụ xếp chồng đến vạn niên
* Các dòng nham thạch phun trào hình thành những khối đá
xêp chồng như một kiến trúc độc đáo tạo nên ghềnh Đá Đĩa
ở Phú Yên.
14. Ngấn nước
Vạn sự vần xoay biển “tiến - lùi”
Bào mòn đá núi, tháng năm trôi
Thăng trầm dĩ vãng còn lưu mãi
Dấu vết in hình ngấn nước thôi
*Ngấn nước trên các vách đá là dấu vết các giai đoạn “biển
tiến, biển lùi” do khí hậu toàn cầu có những thay đổi lớn
15. Giàn khoan
Đứng đó giàn khoan giữa biển khơi*
Tìm dầu vất vả cảnh chơi vơi
Bâng khuâng thấm lặng tình non nước
Trải nghiệm phong trần những dặm khơi
* Giàn khoan của công ty BP ở vịnh Mehico và giàn khoan IV
mỏ Bạch Hổ ở Biển Đông
Người gửi / điện thoại