Em về đi, chùm hoa xoan đang đợi
Nhớ em nhiều, ngả màu tím ước mong
Vần thơ tình ai đang viết dở
Hoa sữa ngập ngừng chẳng chịu đơm bông!
Em về đi, em có thấy không
Hoa bồ công anh chơi vơi trong gió
Rất nhẹ nhàng, mang tình yêu bé nhỏ
Cứ bay xa và thờ thẫn tìm em
Em về đi, dạ yến thảo thân quen
Đã chiếm trọn tình yêu em đó
Như nhắc em nhớ về ngôi nhà nhỏ
Ngóng em hoài từ góc ban công
Em về đi, em có nhớ không
Chùm lay ơn vẫn trắng tinh lắm đấy
Như ngày đầu anh đã trao em vậy
Để bây giờ chúng da diết nhớ em
Em về đi, để ngắm những đoá sen
Mỗi cánh sen một trái tim thắm đỏ
Rất thuần khiết như trái tim em đó
Lúc thu về, hoa nào cũng nhớ em!