NHỚ TẾT XƯA
Tết này bánh kẹo chất đầy
Mẹ ơi con nhớ những ngày tết xưa
Bánh kẹo phân phối khó mua
Bánh chưng mẹ gói chia vừa các con
Lá gai lá cúc phơi giòn
Qua bàn tay mẹ.. bánh thơm con chờ
Bao giờ trở lại ngày xưa
Canh nồi bánh đón giao thừa mẹ ơi
Câu thơ con viết bồi hồi
Còn thơm mùi bánh mùi xôi- quây quần
Cả nhà vui đón mùa xuân
Mẹ ơi...!! Nhớ lắm những lần tết xưa
PHỐ BUỒN
Phố buồn cột điện co ro
Vỉa hè lạnh cóng Mẹ nhờ qua đêm
Gia tài chỉ có cái mền
Nửa nằm nửa đắp .. cái chân để ngoài
Vô gia cư kiếp trần ai
Đêm đông lạnh lẽo không người nào chung
" Bầu ơi thương lấy bí cùng"
Người trong chăn ấm - người không có nhà
Mẹ ai cũng giống mẹ ta
Cho lòng đau thắt mắt nhòa lệ rơi
Các con của mẹ đâu rồi
Có hay đêm lạnh- mưa rơi- không nhà
Người gửi / điện thoại