Sáng đầu năm
phố phường tràn biển nắng
Trời quang mây
thăm thẳm một hướng thiền
Con tàu trắng chồm lên dòng sông vắng
Khoả niềm đau bằng vệt sóng mũi-tên-em.
Em đừng kể về người tình một thuở
Đừng để anh nghe họ từng nói những gì
Nếu anh hỏi, hãy chối rằng không nhớ
Hoặc mỉm cười đánh trống lảng lờ đi
Giá ta được gặp nhau không quá muộn
Để khỏi chạnh buồn, hờn giận vu vơ
Giá trái tim anh
không dễ dàng thương tổn
Bởi những bóng hình
Bên kia vần vũ trời mây
Khát khao cây cỏ bên này chờ mưa
Ngang qua lối cũ vườn xưa
Dấu chân khô cháy mấy mùa khát sương.
Những bông cúc dại khiêm nhường
Chẳng mong níu khách bên đường
ngó qua
Mặc ai đài các kiêu sa
Riêng mình vui vẻ làm hoa phận nghèo.
Người gửi / điện thoại