
Những thương binh trẻ năm xưa
Từng hiến máu thắp chiến trường đỏ lửa
Nay trên ngực cũng mang màu máu đỏ
Màu anh hùng tỏa từ tấm huy chương.
Máu các anh xưa thấm vào đất chiến trường
Lòng đất trả ơn, nay phun dòng nước ấm
Dịu dàng xoa vết sẹo thời đánh trận
Đây tinh hoa nước khoáng Kim Bôi.
Rau tàu bay xanh xao cả quãng đời
Những người lính từng triền miên bụng đói
Nay thịt cá đầy mâm cơm sớm tối
Thương binh già trệu trạo miệng móm răng.
Rừng Trường Sơn treo giấc ngủ võng tăng
Nay tấm nệm giường nâng niu êm ái
Vẫn trằn trọc, ác mộng về dữ dội
Chiến tranh vẫn còn trong mỗi thương binh.
Trả nghĩa đền ơn dù biết mấy tận tình
Đất và người biết không bao giờ đủ
Chỉ biết sống sao cho đừng xấu hổ
Trước những người lấp lánh sáng huy chương.