Tác giả Nguyễn Quang Toản
Thôn Thúy Lạc, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, Thái Bình.
ĐT: 0366023078
XA RỒI THÁNG BA
*********
Ngày xưa, tôi ngốc em khờ
Vô tư, mình thả mộng mơ đầy trời.
Giờ này, đêm vắng mình tôi
Con tim đau đớn, rã rời vì nhau.
Vườn khuya ngào ngạt hương cau
Em ơi ! Mình đã xa nhau mấy mùa ?
Một ngày trời lất phất mưa
Những bông hoa gạo cuối mùa tả tơi
Cánh hoa như máu, rơi…rơi…!
Bỏ tôi, em đã theo người lên xe.
Thẫn thờ tôi đứng bên hè
Nhớ em, con mắt đỏ hoe…nhớ thầm.
Lặng buồn, ôm mối tình câm
Trách mình phận bạc, để xuân lụi tàn.
Đang vui, sao đứt dây đàn ?
Ông trời, sao lỡ cắt ngang duyên tình ?
Đêm nay, vò võ một mình
Nàng Bân ôm ấp người tình đắm say
Áo vừa đan kịp sáng nay
Trời đem mưa rét phủ đầy nhân gian
Thế là tan giấc mộng vàng
Tôi chìm trong nỗi bẽ bàng, xót xa !
*********
26/3/2015
NQT
HOA XUYẾN CHI
*********
Lại về qua bến đò hoang
Mười năm xa cách, ngỡ ngàng cảnh xưa !
Xuyến chi từng khóm đung đưa
Phất phơ cánh trắng, giữa trưa vắng đò.
Ngày xưa, cái thuở học trò
Mỗi tuần nghỉ học, qua đò sang sông.
Ngày xưa, chị chưa lấy chồng
Lục bình tím rực bến sông... mỗi chiều.
Tuổi sinh viên mới biết yêu
Trái tim non trẻ chứa nhiều mộng mơ.
Ngắm nhìn chị, lòng ngẩn ngơ
Yêu thương chị tự bao giờ chẳng hay ?
Gió lùa tóc chị bay bay
Bờ sông, bãi cỏ mọc đầy Xuyến chi
Chợt nghe tiếng chị thầm thì
"Hái cho chị bó Xuyến chi đi nào"
Chiều buông giọng chị ngọt ngào
Vầng trăng dẫn lối tôi vào Bến Mơ...
Giữa trời tôi đứng thẫn thờ
Con đò cùng chị bây giờ nơi đâu ?
Bến sông thấp thoáng cây cầu
Từng cơn gió bấc từ đâu ùa về.
*********
19/1/2019
NQT
HỘI CHÈO XUÂN
********
Đêm xuân, đi dự hội Xuân
Xênh xang khoe áo tứ thân bảy màu.
Nõn nà, chị trước em sau
Chiếu chèo mở hội, cùng nhau hát mừng.
Tiếng đàn tiếng sáo vang lừng
Trống chầu ngắt nhịp giữa chừng nhẹ tênh
"Sa lệch bằng", "Sa lệch chênh"
"Lới lơ", khúc hát gập ghềnh, mông lung.
Nhớ nhau hát "Luyện năm cung"
Trống vui nảy điệu "Gà rừng" mênh mang.
Tay tiên em múa nhịp nhàng
Đêm xuân lời hát, tiếng đàn ngân nga.
Thương nhau, chèo mở lái ra
Đèn màu nhấp nháy như là ánh sao.
Điệu chèo, giọng hát ngọt ngào
Phách, nhị dẫn lối anh vào bến mơ !
*********
02/2016
NQT
BƯỚC XUÂN
*********
Nàng Xuân đang bước nhẹ nhàng
Đồng xanh báo hiệu mùa màng bội thu
Trời nghiêng rớt tiếng chim gù
Trọn mùa lễ hội, lu bù Giêng Hai.
Đua chen gái sắc, trai tài
Áo quần sặc sỡ sớm mai vui đùa.
Sáng nay em đi lễ chùa
Cầu Phật, cha mẹ giao mùa khỏe ra !
Em xinh như một đóa hoa
Nồng nàn hương sắc em hòa vào xuân.
Rộn ràng theo nhịp bước chân
Anh muốn níu kéo mùa xuân đến gần.
Định hôn em lại ngại ngần
Đã nghe rộn rã ve ngân...hạ về.
*********
3/2015
NQT
AI NỠ
*********
Chiều buông nhặt táo sân đình
Giận ai khuấy, đảo tội tình thân em ?
Nhìn người quấn quýt mà thèm
Người ơi ! Sao nỡ để em một mình ?
Cuối xuân mưa ướt môi xinh
Nghe cơn gió nhẹ thình lình lướt qua
Lòng em như muốn vỡ òa
Gió hong khô lệ đang nhòa mắt em.
Người đi em nát nhàu tim
Nhớ nhau em biết đi tìm nơi đâu ?
Truân chuyên giữa cuộc bể dâu
Người đi để lại nỗi sầu riêng em.
Lửa chiều cháy tận sang đêm
Ai còn quạt gió cho thêm cháy bùng ?
Khuấy sầu bể ái rối tung
Để em một bóng, tận cùng đớn đau !
*********
26/3/2020
NQT