Tác giả: Nguyễn Quang Toản
Địa chỉ Thôn Thúy Lạc, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải - Thái Bình
ĐT: 0366023078
TRƯỜNG NGHIỆP VỤ XUÂN MAI - HÀ TÂY
(Tặng người vợ quá cố của tôi)
Lớp học của em ở bên kia đồi
Nơi có những vườn cây êm ả
Tiếng nói, cười lọc qua vòm lá
Âm thanh chao qua mặt sông rung rinh.
Những căn nhà trường em rất xinh
Gió và nắng tràn qua từng ô cửa
Phía trước là vườn rau nho nhỏ
Nắng xuân về rực rỡ sắc vàng xanh.
Đồi bên đây là nhà các anh
Nắng đổ lửa trên vạt đồi khô khốc
Bước ra ngõ đã phải trèo qua dốc
Lạnh run người những đêm mưa đông.
Ở bên này em có biết không?
Rất thèm nghe tiếng cười con gái
Những trưa vắng nghe tiếng cười vọng lại
Thấy xôn xao xáo động cả tâm hồn.
Buồn làm sao những chiều hoàng hôn
Mặt trời lặn dần dần sau núi
Tiếng kẻng nghỉ sau một ngày mệt mỏi
Tựa cửa nhìn sang khu đồi bên em.
Sáng ngày mai khi mặt trời lên
Tạm cách xa nhau, anh ra mặt trận
Em biết không điều anh nhớ nhất
Là tiếng cười rúc rích giữa vòm xanh.
Hà Tây, 10/1974
RU TÌNH
Một ngày chẳng gặp được nhau
Bao điều muốn nói gửi đâu hỡi người ?
Rét Nàng Bân héo nụ cười
Ta mang nắng ấm cho tươi môi hồng.
Thấy em là “Lính phòng không”
Ta mang hương lửa, tình nồng gửi trao
Ta làm con sóng xôn xao
Ngày đêm hối hả vỗ vào bờ em.
Ta như tấm lụa thật mềm
Vuốt ve dáng ngọc, gối êm tay ngà
Mượn ông Trời dải Ngân Hà
Mắc làm cánh võng để ta ru tình !
03/2016
CHUYỆN XƯA
Nghe Bà kể chuyện xửa xưa
Tấm hiền bị Tám đánh lừa mấy phen
Nhá nhem vừa mới lên đèn.
Sợ ma tôi lại đến bên cạnh bà.
Ước từ quả thị Tấm ra
Bế em, cơm nước, quét nhà... phần cô
Tôi thành ra kẻ hồ đồ
Tìm mua quả thị treo vô góc nhà.
Chờ sao...chẳng thấy Tấm ra ?
Giống như câu chuyện của bà mỗi đêm
Lớn tôi hiểu biết nhiều thêm
Tuổi thơ rồi cũng êm đềm trôi qua...
Chiến trường bom đạn xông pha
Đêm mơ lại gối tay bà...ở quê
Hòa bình xuất ngũ trở về
Bà theo Tiên Tổ...chợ quê vắng bà...
Vườn xưa toàn ổi với na
Thị không bán được...người ta chặt rồi
Làng còn hai gốc thị đôi *
Mấy trăm tuổi, lá vẫn ngời sắc xanh.
Chẳng ai mua thị để dành
Chuyện đêm bà kể đã thành xa xưa
Tôi về quê lúc giữa trưa
Mùi hương thị chín gió đưa ngạt ngào.
19/3/2021
* Thôn Đô Kỳ, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, Thái Bình.
ĐỢI CHỜ HỘI XUÂN
Tỉnh rồi lòng vẫn bồi hồi
Bàn tay vẫn nắm chặt người trong mơ
Ngày ngày dan díu chàng Thơ
Đêm vừa chợp mắt, lại mơ chàng về.
Làm ăn bươn trải xa quê
Đêm nằm thao thức nhớ về quê hương
Gặp người cùng cảnh nên thương
Say câu Lục bát, lòng vương vấn lòng.
Thương rồi, lại nhớ lại mong
Theo cặp Song thất lòng vòng tìm nhau
Mượn bài Tứ tuyệt bắc cầu
Đông sang lạnh lắm, tháng sau em về.
Hình như chàng bỏ bùa mê
Để cho em cứ đêm về lại mơ
Gửi lời tình tứ vào thơ
Nâng niu con chữ đợi chờ Hội Xuân.
18/3/2020