Tác giả Nguyễn Quang Toản
Thôn Thúy Lạc xã Nam Phú huyện Tiền Hải Thái Bình
ĐT: 0366023078
RÉT NÀNG BÂN
Nàng Bân đan áo cho chồng
Loay hoay suốt cả mùa đông chưa thành.
Mùa xuân ấm áp trong lành
Áo xong chưa thử, sao đành cất đi ?
Nàng buồn, ngồi khóc tỉ ti
Cha Trời gặng hỏi "Khóc gì thế con ?"
Nhìn con mặt mũi héo hon
Áo đan xong vẫn đang còn trên tay.
Thương con vất vả đêm ngày
Trời cho Thần Gió xuống ngay dưới trần...
Đầy trời mưa gió xoay vần
Rét về bất chợt, Nàng Bân mỉm cười.
Gọi chồng thử áo xong rồi.
Vợ chồng theo gió lên trời tạ ân.
Người đời gọi "Rét Nàng Bân"
Trời sao nẩy mực, cầm cân giống người ?
3/2016
NQT
MÃI XUÂN
(Tặng Thi sĩ Nhà Giáo Nguyễn Thọ Trúc Chủ nhiệm CLB thơ Lục bát, Thái Bình, nhân đọc tập thơ "Thầm thì lời xuân" của thi sĩ.)
*********
Đông còn lắm nỗi vân vi
Đã nghe ngọn gió THẦM THÌ LỜI XUÂN*.
Rộn ràng LIÊN KHÚC THƠ XUÂN
NỤ XUÂN chúm chím, tần ngần gót ai ?
HỎI XUÂN trên bước dặm dài
CƠN GIÓ NHẸ có trêu hoài NẮNG không ?
HƯƠNG TÌNH ĐẦU có vương lòng ?
MÂY BUỒN còn đậu bến sông, chờ người ?
HỎI KHĂN còn giữ, hay rơi ?
Để ta TÌM lại một thời chiến chinh.
NHỚ MÌNH, nhớ mãi dáng xinh
BƠ VƠ gom nhặt, chút tình VU VƠ.
CON DÂU, CON GÁI bây giờ
Mẹ cha yêu qui, làm thơ khen nhiều.
Lỡ NHẦM, nhìn NÉT PHỐ yêu
Tưởng THÔN NỮ HÁI SEN chiều hôm qua.
SUY NGẪM về MỘT, HAI... ba
CÂU THƠ BUỒN, để bông hoa HÉO rầu.
Xuân CÒN đây, đã xa đâu?
DU XUÂN, TRI KỈ gieo câu, chọn lời.
Kiếm tìm TỨ THƠ DÂNG ĐỜI
Níu xuân, rước KHÁCH VĂN CHƠI NHÀ mình.
CƠM QUÊ mời mọc tận tình
NHỚ NGHỀ gieo chữ, chúng mình còn mơ.
Xuân thì, tặng TUỔI NGƯỜI THƠ
TUỔI MƯỜI TÁM, đến bây giờ trong veo.
Lời em, như DỰ ÁN TREO
KHÚC NHẠC TRẦM ấy, mãi theo cùng người.
Mong GÓP VỊ MẶN CHO ĐỜI.
MÁU - HOA VÀ THƠ, cất lời yêu thương.
Nâng niu NẮM ĐẤT QUÊ HƯƠNG
Bao hồn Liệt sĩ vấn vương theo về.
ĐÊM TAM ĐIỆP vọng lời thề
CHỢ NỔI TAM CỐC bộn bề hàng xuân.
LÊN XỨ LẠNG, lại bần thần
MƠ vùng ĐẤT MŨI, đợi xuân sau về.
TÌNH MẸ, thắp sáng hồn quê
RU MẸ yên giấc, mọi bề con lo
LUNG LINH HỒN VIỆT, hẹn hò
Tình thơ, tình bạn nhỏ to GỬI BUỒN.
HƯƠNG HUỆ, gợi nhớ cái tên
TRÁCH ai vui quá, mà quên ĐƯỜNG VỀ.
Xuân GỬI GIÓ, đến mẹ quê
QUỐC GIA NHỎ, nơi đi về của tôi.
Xuân còn DAN DÍU với đời
ƯỚC THẦM xuân mãi, để người MÃI XUÂN !
*********
05/4/2016
NQT
* CHỮ HOA là tên các bài thơ trong "Thầm thì lời xuân"
THƠ TÌNH
Bởi em đắm đuối vì thơ
Chọn vần, ghép chữ đợi chờ hóa thân.
Hẹn anh, em hẹn mấy lần
Tặng thơ chúc tết mà xuân qua rồi...
Tầm xuân nỏ dưới nắng phơi
Hương cau cũng đã nhạt rồi từng đêm
Cúc buồn giấu mặt vào em
Chậu quỳnh sắp nở bên thềm đợi trăng.
Tháng ba mưa bụi giăng giăng
Thơ em chưa gửi, phải chăng anh buồn ?
Nhớ anh giọt lệ sầu tuôn
Mạch thơ trỗi dậy như muôn sóng trào.
Lời thơ nức nở, nghẹn ngào
Ước ao em được tựa vào vai anh.
Bài thơ cũng sắp hoàn thành
Bao nhiêu ước vọng chẳng đành gửi đi.
Đêm nằm nghe cỏ thầm thì
Tình cô lẻ tiễn xuân đi vội vàng
Anh - Em duyên phận lỡ làng
Em buồn đắm đuối bên trang THƠ TÌNH !
3/2020
NQT
CÀNG BUỒN
"Con kiến mày kiện củ khoai...
Mày chê tao khó..." chẳng ai bạn bầu
Vợ thì đã mất từ lâu
Bạn tình lần nữa ngoảnh đầu, quay lưng...
Người thân bỗng hóa người dưng
Cuộc đời chiều muộn xem chừng cô đơn
Chẳng có ai để dỗi hờn
Đêm về gối lẻ, chăn đơn ngậm ngùi.
Ngày ngày lên mạng tìm vui
Chẳng "Nhà thơ" cũng là người yêu thơ
Già rồi chưa hết dại khờ
Vui, buồn nhờ những vần thơ giãi bày.
Thơ tình càng viết, càng say
Bạn khen...cảm thấy mặt mày nở nang
Vẫn còn lắm nỗi vương mang
Tự mình chuốc những bẽ bàng vào thân.
Đời người một kiếp phù vân
Mong sao trả hết nợ nần cho yên
Trẻ trung mua ván, bán thuyền
Già rồi nghe hát "Hết duyên"... càng buồn!
24/02/2021
NQT