
Tác giả: Nguyễn Quang Toản
Thôn Thúy Lạc xã Hưng Phú tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0366023078.
ĐỌC THƠ ANH
(Tặng Nhà giáo Đỗ Nghĩa Hiệp)
Nếu không nếm trải mùi đời
Thì sao biết chắp đôi lời thành thơ
Thơ anh như mộng, như mơ
Tình yêu, hò hẹn, đợi chờ, thủy chung.
Cách xa bao nỗi nhớ nhung
Gần nhau với những thẹn thùng, xót xa
Trời cao, đất rộng bao la
“Tình yêu” là một bài ca không cùng.
8/1998
ĐỐI LẬP
Nàng đang độ xuân sắc
Tôi vào buổi đầu đông
Hai người, hai thế hệ
Sở thích lại bất đồng.
Nàng yêu thích ca nhạc
Tôi ưa ngồi trong phòng
Cùng bạn bè tâm sự
Bên tách cà phê đen.
Trong vòng đời đua chen
Nàng như hào quang tỏa
Còn tôi từ ngày bé
Luôn dại khờ, ngu ngơ.
Nàng đầy vẻ mộng mơ
Tấm lòng luôn hướng thiện
Trên con đường hãnh tiến
Nàng bay xa, bay cao.
Nàng ưa thích ồn ào
(Tuổi trẻ thường vẫn vậy)
Giật mình tôi tự thấy
Mình đang bơi, đang bơi.
Cái chung của chúng tôi
Là thích làm thơ phú
Và nhiều đêm không ngủ
Thả hồn mình trong thơ.
8/2001
BẦU RƯỢU TÚI THƠ
Ba năm đi học xa nhà
Tuần tuần, tháng tháng thoắt đà nửa năm
Vào trường thời tiết chuyển đông
Mà nay hạ hết, thu đang tới gần.
Bàng khoe lá biếc trước sân
Tiếng chuông vào lớp dần dần hóa quen
Lần đầu khi mới gặp em
Qua từng lời hát chứa chan tình người.
Ngỡ rằng em hát hay thôi
“Nhà thơ”, “Nhạc sĩ” đồng thời là em
Thể thao bóng đá cũng ham
Giọng thơ hòa với cung đàn ngân nga.
Em làm thơ gửi tặng ta
Ta chọn chữ, chắp làm quà kết thân
Để cho tình bạn thêm gần
Lớp học chính trị bớt phần khô khan.
Cuộc đời bao nỗi lo toan
Tạm quên tất cả luận bàn thi thơ
Đắm mình trong mộng, trong mơ
Ánh trăng, bầu rượu, túi thơ, bạn hiền.
8/2001
EM CƯỜI
Em cười lệch đất nghiêng trời
Tóc dài dòng suối chảy xuôi vai mềm.
Tiếng oanh thỏ thẻ dịu êm
Nghe như khúc nhạc rừng đêm vọng về.
Em là hoa của miền quê
Đậm hương thắm sắc say mê lòng người.
Chiều thu nghe tiếng em cười
Cỏ cây hoa lá cũng ngời sắc thu.
7/2009
ƯƠM TÌNH
"Thu non ấp ủ ươm tình
Để giờ thu chín bóng hình quyện nhau"
Thơ: Thúy Lụa
Khoán thủ Lục bát, Nguyễn Quang Toản
*********
THU còn luyến tiếc hạ xanh
NON non, nước nước như tranh tứ bình
ẤP iu một mối duyên tình
Ủ trong lòng một bóng hình thân yêu.
ƯƠM mầm khao khát sớm chiều
TÌNH như gió lộng cho diều bay cao.
ĐỂ rồi ngày ước, đêm ao
GIỜ lành, tháng tốt cổng chào đón em.
THU về tơ liễu buông rèm
CHÍN mong, mười nhớ chờ em trở về.
BÓNG ai thấp thoáng ngoài đê ?
HÌNH ai trong những cơn mê kéo dài.
QUYỆN vào mái tóc hương nhài
NHAU nhau mắt nhớ, thức hoài vẫn xinh
THU NON ẤP Ủ ƯƠM TÌNH
ĐỂ GIỜ THU CHÍN BÓNG HÌNH QUYỆN NHAU.
*********
7/2021
VIỆT NAM TIẾN BƯỚC TỚI ĐÀI VINH QUANG
Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc
Dân khổ đau, đất nước chia ba
Đứng lên cứu nước, cứu nhà
Những nhà yêu nước xông pha tìm đường.
Chiếu Cần Vương chủ trương chống giặc
Hàm Nghi lên phía Bắc hội quân
Hương Khê tập hợp nhân dân
Ba Đình, Bãi Sậy tinh thần lên cao.
Pháp đàn áp phong trào tan rã
Nông dân mình cũng đã vùng lên
Gò Công tiếng súng vang rền
Tân An, Yên Thế khắc tên sử vàng.
Yên Bái khép lại trang uất hận
Việt Nam không chấp nhận đầu hàng
Đảng nhận sứ mệnh vẻ vang
Con đường cách mạng rõ ràng vạch ra.
Từ Việt Bắc Đảng ta lãnh đạo
Việt Minh như vũ bão xông lên
Sao vàng cờ đỏ, búa liềm
Việt Nam độc lập, có trên bản đồ.
Giữa Ba Đình Bác Hồ tuyên bố
Chấm dứt ách đô hộ thực dân
Chính quyền về tay nhân dân
Dựng xây đất nước, kiệm cần thi đua.
Tám mươi năm từ Mùa Thu đó
Chiến đấu dưới cờ đỏ sao vàng
Biết bao thắng lợi vẻ vang
Quê hương đất nước ngày càng đổi thay.
Nước độc lập, dân cày có ruộng
Nhân dân mình sung sướng, tự do
Người người áo ấm, cơm no
Đảng đem hạnh phúc đến cho dân mình.
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng
Ánh bình minh rọi sáng tương lai
Con đường phát triển rộng dài
Việt Nam tiến bước tới đài vinh quang.
19/8/2025
NQT.