Tác giả: Nguyễn Quang Toản
Xã Hưng Phú tỉnh Hưng Yên.
NHÌN ẢNH
Ở ngoài em bình thường
Không có gì đặc biệt
Hay vì quá quen biết
Đã đánh lừa mắt anh.
Người chụp ảnh rất sành
Biết tạo ra sự lạ
Trông ảnh em rất khá
Đẹp xinh hơn bên ngoài.
Suối tóc chảy xuôi vai
Khuôn mặt tròn bầu bĩnh
Và nụ cười nửa miệng
Tròn xoe lúm đồng tiền.
Em cười rất có duyên
Dáng người trông sành điệu
Phải đâu anh say rượu
Nhìn lầm em thành tiên ?
11/2001
CHỜ EM ANH NHÉ
Em thường thui thủi đơn côi
Bước đêm thầm lặng giữa trời giá đông
Anh à, có nhớ em không ?
Em hình dung cảnh trong vòng tay nhau.
Hà Thành nhấp nháy đèn màu
Âm thanh rạo rực làm nhàu nhĩ đêm
Ánh trăng giàn giụa trước thềm
Tình yêu chiều muộn càng thêm mặn mà...
Đèn xe bỗng chiếu sáng lòa
Giật mình, mới biết rõ là đang mơ
Nhớ anh, nhớ đến thẫn thờ
Hàng cây, bờ cỏ cũng ngơ ngác sầu.
Muốn về mà chẳng có tầu
Chờ em anh nhé, đợi lâu đừng buồn !
Mong cho mọi việc sẻ suôn
Em về mình sẽ hết buồn nhé anh !
28/11/2020
THẪN THỜ NHỚ AI
"Ai trao lục bát tình thơ
Để trong chiều vắng thẫn thờ nhớ ai"
Thơ Hạnh Trần bài (Lục bát dịu dàng)
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản.
*********
AI về có nhớ đến ai ?
TRAO nhau một miếng trầu cay ấm nồng
LỤC còn nhớ đến Bát không ?
BÁT ra về cứ ngóng trông Lục hoài.
TÌNH mong thắm mãi, đừng phai
THƠ ru giấc mộng Liêu Trai đêm trường.
ĐỂ lòng Bát mãi vấn vương
TRONG đêm cô quạnh càng thương Lục nhiều.
CHIỀU thu vọng tiếng sáo diều
VẮNG nhau, Bát cảm thấy chiều dài ghê.
THẪN thờ chân bước trên đê
THỜ ơ mọi chuyện, nghĩ về Lục thôi !
NHỚ sao nhớ đứng, nhớ ngồi ?
AI kia giống Lục, nhìn rồi ngẩn ngơ.
AI TRAO LỤC BÁT TÌNH THƠ
ĐỂ TRONG CHIỀU VẮNG THẪN THỜ NHỚ AI ?
*********
18/11/2021
CHƯA THẤY GIÀ
Hôm nay mồng một tháng Mười
Là ngày Quốc tế của người tuổi cao.
Giống như một giấc chiêm bao
Bẩy mươi xuân đã lặn vào tóc da.
Tóc xanh giờ đã sương sa
Nước da lấm tấm như là gấm thêu
Vậy mà vẫn muốn được yêu
Được khen, được nịnh, được chiều chuộng nhau.
Vẫn mê buông vó, thả câu
Mùa hè vẫn thích lên lầu ngắm trăng
Tuổi cao chẳng muốn lằng nhằng
Giận hờn là huyết áp tăng tức thì.
Tuổi cao chẳng đọ nhất nhì
Dần dần giảm bớt sân si nhọc lòng
Cũng thôi những chuyện bao đồng
Thời gian rảnh rỗi vợ chồng chăm hoa.
Yêu văn nghệ, thích thơ ca
Giao lưu trên mạng bạn xa hóa gần
Cháu con vui vẻ quây quần
Tuổi cao sướng gấp mấy lần ngày xưa.
Dẫu trời lúc nắng, lúc mưa
Thể thao, du lịch nên chưa thấy già !
01/10/2023
LẠI VỀ BÁCH THUẬN HỘI THƠ
Hai làng Bách Tính, Thuận Vi...
Hợp thành Bách Thuận* làm gì cũng thông
Làng quê nằm cạnh sông Hồng
Bốn trăm năm, gắn bó sông với người.
Phù sa màu mỡ tốt tươi
Làng như viên ngọc sáng ngời, vẹn nguyên
Nhờ sông bồi tụ nên điền
Nghề trồng cây cảnh bén duyên lâu rồi.
Du lịch sinh thái ra đời
Khiến cho Du khách khắp nơi đổ về
Người dân sáng tạo, say mê
Phát huy truyền thống làng nghề cha ông.
Bạt ngàn hoa cúc, hoa hồng...
Một rừng quả ngọt, ngắm không muốn về
Cam, xoài đầy ắp chợ quê
Hương ngâu, hương huệ đê mê hồn người.
Người dân Bách Thuận yêu đời
Đêm đêm câu hát, tiếng cười vang xa.
Chi hội Lục Bát làng ta
Ra mắt Thi phẩm ngợi ca cuộc đời.
"Nét đẹp miền quê..." tuyệt vời
Thơ ca gắn kết con người nơi đây
Tuổi cao thơ viết càng hay
Thơ cùng góp sức dựng xây quê nhà.
Cuối năm thăm cảnh, ngắm hoa
Tiếng thơ, tiếng nhạc la đà tầng không
Nắng chiều lấp loáng mặt sông
Bạn thơ lưu luyến mãi không muốn rời.
23/11/2025
* Làng Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (Nay thuộc xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên.)
NQT.