
Tác giả Nguyễn Quang Toản
Xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên.
CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN
Tôi sinh ra trong thời chiến tranh
Quê hương nghèo, tuổi thơ đầy vất vả
Yêu lao động từ ngày còn tấm bé
Thân cọc còi, vừa nhỏ lại vừa đen.
Chăm học, chăm làm được làng xóm ngợi khen
Sống chan hòa với bà con, cô bác
Học xong phổ thông, về địa phương công tác
Hết Thông tin, Kế toán lại Thống kê.
Thư bạn bè từ tiền tuyến gửi về
Thôi thúc chí trai lên đường chiến đấu.
Xa Thái Bình những ngày đầu tháng Sáu
Đến chiến trường Quảng Trị đã cuối thu.
Trong đạn bom đối mặt với quân thù
Đã hun đúc trái tim người lính trẻ.
Hoà bình, chuyển ngành vì sức khoẻ
Về Giảng đường học tập để làm thày...
Hơn ba mươi năm công tác hăng say
Dạy học, Phát hành sách giáo khoa,Thư viện.
Mấy chục năm với biết bao nhiêu chuyện
Sướng khổ, buồn vui, cay đắng, ngọt ngào.
Nghỉ hưu rồi lòng vẫn thấy xốn xao
Kỷ niệm đời lính, đời thày, đời thợ.
Dẫu cuộc sống chẳng vàng son rực rỡ
Vẫn nhẹ trôi như ánh nắng buổi ban mai.
Số phận phải chăng do Thượng đế an bài ?
Tôi bằng lòng với những gì có được.
Và cứ thế tôi ung dung vững bước
Trên con đường đã chọn của riêng tôi.
8/2004
NGÀY VUI ĐẠI THẮNG
Mỹ vừa rút, Ngụy đang lúng túng
Quân dân ta chọn đúng thời cơ
Thọc sâu điểm huyệt bất ngờ
Tây Nguyên giải phóng tạo cơ hội vàng.
Bọn Ngụy quyền hoang mang dao động
Ta tấn công giải phóng Huế ngay
Hành quân truy kích đêm ngày
Tiến vào Đà Nẵng cờ bay rợp trời.
Quân dân ta khắp nơi nổi dậy
Phá xiềng gông, giành lấy chính quyền
Tiến công, vận động, tuyên truyền
Ngụy thua nhưng phải vẹn nguyên cõi bờ.
Năm cánh quân đợi chờ xuất kích
"Hồ Chí Minh" chiến dịch cuối cùng
Quân ta khí thế hào hùng
Ngụy hàng, Nam Bắc về chung một nhà.
Ba mươi tháng Tư (30/4) ta toàn thắng
Ba mươi năm một chặng đường dài (1945 - 1975)
Toàn dân sát cánh kề vai
Bắc Nam thống nhất tương lai huy hoàng.
Việt Nam mở ra trang sử mới
Toàn dân càng phấn khởi tự hào
Ngày vui nước mắt tuôn trào
Hòa bình thống nhất, bạn sao chưa về ?
25/4/2023
NHẠN THÁNG TƯ
Tháng Tư hoàng Nhạn trổ bông
Hoa vàng khoe cái lưỡi hồng xinh xinh
Gió đưa cánh mỏng rung rinh
Mùi thơm thoang thoảng rước bình minh lên.
4/2024
TRẦM BỔNG TIẾNG THƠ
"Bổng trầm, lả lướt, thanh tao
Tựa bày ong bướm lạc vào vườn xuân."
Thơ Thi sĩ Nguyễn Thị Hằng
Khoán thủ Lục bát Nguyễn Quang Toản.
*********
BỔNG thì nâng cánh thơ bay
TRẦM như đàn đá ngủ say trở mình
LẢ lơi như tiếng ái tình
LƯỚT qua đã khiến lòng mình ngẩn ngơ.
THANH thiên, bạch nhật đợi chờ
TAO nhân, mặc khách trao thơ, giao tình
TỰA như nhờ ánh bình minh
BÀY ra phong cảnh thủy đình lung linh.
ONG qua cũng phải nghiêng mình
BƯỚM sà vào khóm hoa xinh chào mời
LẠC trong khung cảnh tuyệt vời
VÀO đây xướng họa cho đời thăng hoa.
VƯỜN thơ cởi mở chan hòa
XUÂN qua lời vẫn thiết tha ngọt ngào
BỔNG TRẦM, LẢ LƯỚT, THANH TAO
TỰA BÀY ONG BƯỚM LẠC VÀO VƯỜN XUÂN.
*********
15/5/2024
LAN PHƯỢNG VĨ
Suốt mấy năm dài cứ ngóng trông
Nhành lan bất chợt đã trổ bông
Một chùm đỏ rực như ngọn lửa
Muốn gửi tri ân tới người trồng.
17/4/2025