
Tác giả Nguyễn Quang Toản
Xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên.
GẮNG CHỜ ANH
Biết là em rất nhớ anh
Xa xôi, cách trở nên đành đợi thôi
Thèm nụ hôn ấm bờ môi
Khát khao ánh mắt, nụ cười của nhau.
Bằng Lăng rực tím một màu
Xa xa vọng tiếng con tàu vào ga.
Khiến anh càng thấy nhớ nhà
Nhớ con phố nhỏ, hiền hoà, bình yên.
Bồi hồi, rạo rực con tim
Mỗi lần điện thoại rung lên từng hồi ...
Mùa hè nóng nực qua rồi
Nghe trong hơi gió những lời của thu.
Sớm mai rộn tiếng chim gù
Đừng buồn em nhé, cuối thu anh về !
Bên nhau hạnh phúc tràn trề
Tơ lòng gói lại, đê mê tình nồng !
18/7/2015
XIN HẸN KIẾP SAU
Thơ em viết nhiều câu mới lạ
Có nỗi buồn, có cả niềm vui.
Đọc thơ, anh luống ngậm ngùi
Tiếc là đã giữa thu rồi, hỡi em !
Nỗi cô đơn đêm đêm dằn vặt
Khoảng cách xa bằn bặt tin nhau.
Giá mình có được phép màu
Để một ngày gặp mặt nhau mấy lần.
Còn lo gì bụi trần ngăn trở ?
Chẳng còn lời than thở xa xôi.
Về bên nhau nhé em ơi !
Chung vui hạnh phúc, xây đời mộng mơ.
Mình cùng nhau trao thơ, dệt mộng
Bốn mùa vui, cuộc sống thần tiên.
Cất đi mọi nỗi ưu phiền
Ngao du sơn thủy, khắp miền đông tây.
Tình trao nhau, ngất ngây hạnh phúc
Hợp duyên nhau càng lúc, càng nồng.
Bên nhau xuân, hạ, thu, đông
Như cá gặp nước, như rồng gặp mây...
Má em hồng tràn đầy hạnh phúc
Miệng anh cười thơm nức hương hoa
Nắng vàng rực rỡ, chan hòa
Gió thu lay động, ngàn hoa gọi mời.
Tình mình mong đất trời chứng giám
Cỏ êm ru làm thảm lót giường.
Rừng khuya suối hát du dương
Mình vui múa khúc nghê thường nhé anh ?
Tình đang nồng, trời xanh đố kỵ
Té ra là mộng mị đó thôi.
Chúng mình mỗi đứa một nơi
Người Nam, kẻ Bắc phương trời xa xôi.
Nghĩ tới nhau lệ rơi lã chã
Thôi đành quên tất cả đi anh !
Kiếp này duyên phận mỏng manh
Kiếp sau xin hẹn cùng anh một nhà.
27/8/2015
CHƯA THẤY GIÀ
Hôm nay mồng một tháng mười
Là ngày Quốc tế của người tuổi cao.
Giống như một giấc chiêm bao
Bẩy mươi xuân đã lặn vào tóc da.
Tóc xanh giờ đã sương sa
Nước da lấm tấm như là gấm thêu
Vậy mà vẫn muốn được yêu
Được khen, được nịnh, được chiều chuộng nhau.
Vẫn mê buông vó, thả câu
Mùa hè vẫn thích lên lầu ngắm trăng
Tuổi cao chẳng muốn lằng nhằng
Giận hờn là huyết áp tăng tức thì.
Tuổi cao chẳng đọ nhất nhì
Dần dần giảm bớt sân si nhọc lòng
Cũng thôi những chuyện bao đồng
Thời gian rảnh rỗi vợ chồng chăm hoa.
Yêu văn nghệ, Thích thơ ca
Giao lưu trên mạng bạn xa hóa gần
Cháu con vui vẻ quây quần
Tuổi cao sướng gấp mấy lần ngày xưa.
Dẫu trời lúc nắng lúc mưa
Thể thao, du lịch nên chưa thấy già !
01/10/2023
NHẶT CHÚT HEO MAY
"Ta về nhặt chút heo may
Khi thu đã chín rụng đầy lối xưa."
Thơ Liên Vũ
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản
*********
TA là một kẻ nặng tình
VỀ mong tìm lại chính mình thuở xưa
NHẶT chùm hoa sấu dưới mưa
CHÚT hương còn đọng thoảng đưa nhẹ nhàng.
HEO may nhuộm lá thu vàng
MAY còn xanh thẫm đôi hàng phi lao
KHI xưa âu yếm biết bao
THU lưu kỷ niệm ngọt ngào tình yêu.
ĐÃ trông ngọn gió xoay chiều
CHÍN năm xa cách, tình yêu phai dần...
RỤNG bông cúc tím góc sân
ĐẦY vơi trong dạ, bần thần bước đi.
LỐI sang cỏ mọc xanh rì
XƯA yêu thương thế, giờ thì quắt quay
TA VỀ NHẶT CHÚT HEO MAY
KHI THU ĐÃ CHÍN RỤNG ĐẦY NGÕ XƯA !
03/10/2023
TÌNH ANH VẪN ĐẦY
"Chiều trôi đón ngọn gió lành
Dẫu rằng thu cạn tình anh vẫn đầy"
Thơ Thanh Nga
Khoán thủ STLB Nguyễn Quang Toản.
*********
CHIỀU ngả bóng, chim bay về tổ
TRÔI lững lờ vô số cụm mây
ĐÓN chào từng đợt heo may
NGỌN đèn cuối phố gió lay chập chờn.
GIÓ se sắt khẽ vờn tóc bạc
LÀNH lạnh thu, bóng hạc kêu sương
DẪU cho mình chẳng chung đường
RẰNG yêu, rằng nhớ, rằng thương...thật nhiều.
THU ấp ủ bao điều mong ước
CẠN mùa rồi, phía trước sương giăng
TÌNH yêu mấy chục mùa trăng
ANH nhìn mây phủ Cung Hằng mà đau.
VẪN lời hứa trước sau như nhất
ĐẦY trời thơ, chất ngất hồn anh
CHIỀU TRÔI ĐÓN NGỌN GIÓ LÀNH
DẪU RẰNG THU CẠN TÌNH ANH VẪN ĐẦY.
*********
21/9/2024
Thơ Nguyễn Quang Toản, Hưng Yên
