Sắc hơn dao
Vững hơn núi
Mịn hơn nhung
Chu du khắp thế giới
Trở về thấy em vẫn đợi ở bên sông.
Rượu thu
Bầu rượu thơm
Ấp ủ chưng cất
Sóng sánh
Chạm
Thành tro.
THU HÀ NỘI
Tinh mơ chớm lạnh phảng phất sương lam
Hoa cúc gói nắng mật
Vời vợi biếc xanh
Gót son thả dáng
Chao nghiêng kinh thành.
THU XINH
Nàng tiên cá
Thánh thiện
Kiêu sa
Giật mình tay níu vội
Dấp dính giấc thu.
THU ĐẾN
Cúc, na bừng mở mắt
Lúa ngậm sương kết ngọc
Heo may rắc tím trời
Lá vàng ngúng nguẩy
Rực cháy.
KHÁT THU
Hít căng lồng ngực
Giang vòng tay siết chặt
Uống bản đàn diệu huyền
Say
Hóa đá.
Người gửi / điện thoại