VUI XUÂN
Nhà nhà thay áo mới
Khắp nơi đỏ sắc cờ
Tưng bừng lễ hội
Yếm thắm say hội mới
Cây si bật gốc bao giờ.
KHÁT XUÂN
Xuân ơi! Em đẹp thế!
Dịu dàng, duyên dáng, thướt tha
Non tơ, mướt mát, nõn nà
Khát em
Ta phải tu bao kiếp?
HẠT NẮNG
Hạt nắng tinh nghịch nhảy nhót trong mắt
Lóng lánh
Cuộc đời đẹp có hạt nắng lung linh huyền ảo
Hạt nắng nào đã một thời lóa mắt
Để bây giờ sợ hạt nắng đẩu đâu.
GIÓ LỬA
Đầu hè đã nóng hầm hập
Gió quật lửa rát bỏng thịt da
Vạn vật mờ nhòa
Gió như em đành phải thế
Khi ta rắp tâm hủy hoại tình yêu.
Người gửi / điện thoại