MÙA ĐÔNG
Nếu mùa Đông không có mưa dầm gió bấc
Không có giá rét, đâu còn là mùa Đông
Trái đất sẽ ra sao?
Nếu lớp trẻ chỉ thích sống độc thân, không sinh em bé
Loài người sẽ thế nào?
LẠNH
Nam cực, bắc cực quanh năm tuyết phủ
Gấu trắng vẫn thấy hơi ấm trong băng
Chim cánh cụt vẫn đàn đàn sinh sôi đùa giỡn
Ta bên nhau
Buốt hơn băng.
CHIỀU NGHIÊNG
Chiều nghiêng trên vai em
Gói tóc giữ mây
Gói đời vào mảnh đất này
Em nghiêng chiều đỏ thắm
Vẫn không gói được hồn anh.
NGÃ
Anh ngã vào ánh mắt em
Say hồ trong ngọt mát
Mênh mang, miên man
Ước mãi chìm hồ đẹp
Quên trên bờ bão giông.
TIẾNG GIÓ
Gió thổn thức hay cây thổn thức
Hay tim ta thổn thức
Mà dập dồn, nhói buốt
Nếu gió ngừng
Cây sẽ buồn đau.
Người gửi / điện thoại