GỬI VỀ ANH
Ngày mai em lại đến
Nơi chiến trường năm xưa
Tìm anh và đồng đội
Đã ngã xuống năm nào
Anh nằm đáy sông sâu
Hay đầu non lạnh lẽo
Hẻo rừng già đơn độc
Phiêu diêu hồn nơi đâu ?
Vùi thân dưới đất nâu
Hay lẫn vào vách đá
Cho rừng cây hoa lá
Mãi vươn mầm sinh sôi
Chiến tranh đã qua rồi
Mùa vàng về no ấm
Mảnh đất nào cũng thấm
Máu đào từ các anh
Cuộc đời nẻo phù vân
Chiến công anh thầm lặng
Khói hương trầm sâu lắng
Hồn anh, phần nước non.
( Viết trên đường vào Nghĩa trang Trường Sơn )
TÌM ANH
( Kính tặng anh trai Trần Hùng và các đồng đội Liệt sĩ )
Chang chang nắng nóng cây im
Điểm sương mái tóc vẫn tìm mộ anh
Dặm trường bao nẻo chiến tranh
Nơi anh ngã xuống đất lành miền Tây
Trời xanh mây gió giăng đầy
Cốt xương còn mất đâu đây mộ phần
Bạt ngàn đồng đội xa gần
Lặng thinh bia đá vạn lần đau thương
Linh thiêng Anh hãy chỉ đường
Về đi anh hỡi nhớ thương vô bờ
Máu đào thấm đỏ sắc cờ
Đài Sen hương tỏa tôn thờ ngàn năm
Nơi đâu mộ chí anh nằm!
( Viết tại nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh 3/2012 )