Lâu !
Không thấy cụ đăng đàn
Sớm nay ngồi đọc
Miên man chuyện đời.
Khó thay là cái chữ người
Ngôi Khanh tướng...
Đế vương rồi,
Đi đâu ?
Lúc nông
Phải nhớ dòng sâu.
Qua sông
Phải biết
Lụy cầu, lụy xe ..
Hai ta
Tình bạn, nghĩa bè .
Sáu lăm năm ấy(65)
Đi về có nhau.
Mắt nhìn
Bao cảnh bể dâu.
Dưới chân súng nổ,
Trên đầu bom rơi...
Giáo già
Là bác với tôi.
Cũng thân giáo Thứ
Của thời Nam Cao .
Đại Hoàng !
Gần gũi bên rào.
Đến nhà cụ Bá
Biết bao lần rồi ?
Bên này lách cách tiếng thoi
Bên kia rặng nhãn
Đội trời mà xanh.
Lớp mình
Lắm bậc tài danh
Có thằng Bộ trưởng,
Có anh thợ cày.
Chiến trường có bạn bỏ thây
Đứa về nửa dại, nửa ngây
Đến giờ.!
Văn chương
Bốn đứa bốn lò.
Sơn kều
Thức Dũng sỹ,
Xương còm
Thao Nga (1)
Bạn giờ
Đã cụ,
Đã bà .
Gặp nhau quen miệng,
Vẫn là mày... tao .
Lớp mình út ít là Thao .
Bây giờ tuổi hạc
Sắp vào tám mươi (80)
Này này
Sơn, Thức, Xương ơi !
Ước gì tứ lão
Rong chơi ...
Vài ngày ?
28.3.24
1. Lớp 10 khoá chúng tôi (1962-1965) có 4 cụ theo đòi nghiệp văn :
- Bùi Xương dạy học, viết văn
- Trần Như Thức dạy học, làm thơ
- Nguyễn Thái Sơn nhà thơ
- Trần Đăng Thao dạy học , viết báo, làm thơ
Bạn ở OCEAN PARK
Tính ra đường rất xa
Mấy lần ra nghị quyết
Sáng nay mới sang nhà!
Bắt đầu chặng thứ nhất
Bắt xe xuống Mỹ Đình
Đứng đợi E01
Xe đẹp, Sơn màu xanh.
Xe chạy đường êm ái
Cô bán vé ân cần
Thẳng xuống Khuất Duy Tiến
Đi dọc Quận Thanh Xuân.
Lần đầu ta " xuất ngoại "
Có đôi phần lơ ngơ
Cái nước mình nó thế
Thế mới nhiều nhà thơ !!!
Nhà thơ thì mơ mộng
Nhà thơ thì cả tin
Cứ tưởng người khen thật
Đắm đuối một ánh nhìn!
Phải mất chừng tiếng rưỡi
Xe cập bến OCEAN
Chừng 40 cây số
Thì tới nhà bạn văn
Bạn đứng ngay đầu bến
Mái tóc đã hoa râm
Giật mình
Gần tám chục
Kiên cường bao tháng năm ?
25.3.24