TIẾNG CỦA LẶNG IM

Thời gian, thời gian… cỏ úa
Thời gian, thời gian… lá xanh
Ở một nửa, đi một nửa
Phố chiều vọng một hồi chuông.
Phố chiều vẳng một tiếng “em”
Như ở một nơi xa lắm
Ngỡ vang lên từ cõi lặng
Xa xôi góc biển, chân trời.
*
Thời gian, thời gian...gió nổi
Thời gian. thời gian...mây tan
Ở một nửa, rời một nửa
Bến vắng còn nguyên dáng thuyền.
Phố chiều vẳng một tiếng “em”
Sương mỏng tan trên tháp cổ
Giọt sương gieo xuống lòng hồ
Mặt nước quen từ nguyên thủy.
*
Âm thanh như giục, như mời
Như mở ra cánh cửa mới
Nơi thời gian không tên gọi
Chỉ còn tiếng của lặng im.
Trần Trọng Giá
BÓNG NÚI
(Tặng Bác Lãm,* nguyên Bí thư Huyện uỷ Huyện Thạch Thất, nhân ngày nhận: 50 năm tuổi Đảng)
Bác nguyên là Bí thư Huyện ủy Huyện Thạch Thất
Suốt một đời bám đất Suốt một đời trông trời.
Có ngại gì nắng mưa Có quản chi hơn thiệt
Việc gì cũng gánh vác Miễn vì dân là làm.
Dân thương vì giản dị Đảng tin bởi một lòng
Một đời không vương vấn Chỉ giữ trọn chữ “cùng”...
Cùng dân là nghĩa lớn
Cùng nước là tình sâu
Ngọn đèn khuya còn rạng
Soi sáng đến muôn sau.
Mai này ai nhắc lại Tên Bác giữa quê hương: Bác chính là bóng núi Trong cuộc đời vô thường.
*B
Người gửi / điện thoại