MỘT CÚ LẤN ĐẤT
TÁO TỢN
(Truyện ngắn)
Tôi về công tác làm trưởng phòng kỹ thuật Lâm Sinh
cho công ty liên doanh một trăm phần trăm vốn Hàn
Quốc JioHa -ViNa chưa đầy năm thì công ty gặp một sự
cố:
Bốn héc ta rừng Keo lai Liên doanh giữa Công ty Lâm
Nghiệp BR, và Công ty JioHa -ViNa trồng năm thứ 2, bị
biến mất trên thực địa, thành 4 ha cây Điều xen sắn của
một nhóm nông dân thuộc tỉnh BR.
Thời gian sảy ra sự cố đúng lúc ông giám đốc công ty -
LyLy người Hàn quốc về nước chăm sóc bà vợ bị ốm
nặng mới được hai ngày.
Tôi còn đang lúng túng chưa biết cách sử lý vụ việc ra
sao, đành họp anh em phòng kỹ thuật công ty, để mọi
người cùng góp ý tìm ra cách giải quyết thích hợp.
Cuối cùng mọi người nhất trí đề nghị: tôi cùng 2 kỹ sư
khác công tác lâu năm nhất trong công ty đến thảo luận
cùng ông trưởng phòng kỹ thuật của công ty BR. Rà soát
lại các tài liệu kỹ thuật liên quan đến thửa đất, các bản đồ
trồng rừng của khu vực.v.v ,rồi cùng đến trao đổi, họp với
nhóm chủ nhân trồng điều tai khu vực liền kề với khu đất
trên.
Khi đến nơi tôi được biết các tài liệu kỹ thuật từ
phòng trồng rừng của phòng kỹ thuật công ty BR đã bị
cơn bão số 3 năm ấy tàn phá, làm bay mái tôn của phòng,
mưa gió làm ướt hết các giấy tờ, sau khi đem phơi, nhiều
giấy tờ bị rách nát, số tài liệu liên quan đến thửa đất trên
đã bị thất lạc.
Chúng tôi cùng đến gặp gia đình người trồng Điều tại
thửa đất trên và các gia đình trồng điều xung quanh, họ
đều xác định gia đình ông Vũ Văn Hung đã trồng điều,
kinh doanh trên thửa đất này từ hai năm trước, sau khi
mua lại thửa đất 4 ha cạnh đường khe cạn của ông Huỳnh
Công Tung. Nhưng nay ông Tung cũng đã đi khỏi địa
phương, không ai biết rõ tông tich.
Sự việc càng trở lên rắc rối, làm cho tôi thêm lúng
túng, đành phải nhờ ban công an quản lý địa phương nơi
xảy ra sự việc xem xét, điều tra giúp đỡ.
Sau một tuần họ trả lời, đã tiến hành tìm hiểu: xác nhận
vụ việc này chưa thể tìm ra các đối tượng nghi vấn, họ đề
nghị sẽ tiêp tục điều tra thêm một thời gian nữa mới có
kết luận chính xác. Chúng tôi đành chờ cho đến khi ông
giám đốc công ty về sẽ giải quyết.
Sau gần hai tháng ông LyLy trở lại làm việc, tôi đã báo
cáo lại toàn bộ sự việc, ông đề nghị chúng tôi tạm thời giữ
kín việc này để ông thu thập tài liêu, củng cố, chuẩn bị
đầy đủ hồ sơ sẽ khởi kiện lên toà trọng tài kinh tế khu
vực.
Kết quả sau 4 tháng điều tra xem xét, kết hợp của toà
án nhân dân tỉnh BR và trọng tài kinh tế khu vực Đông
Nam Bộ.
Căn cứ vào bản đồ mảnh khe cạn có thửa đất bị lấn
chiếm trên do ông LyLy, ngay từ khi mới trồng rừng liên
doanh, đã giao cho Trưởng phòng kỹ thuật công ty JioHa-
ViNa lúc đó là anh Lê Minh dùng máy định vị GPS do
ông LyLy mang từ Hàn Quốc sang đã đo vẽ bàn đồ khu
khe cạn rất rõ ràng.
Mọi người đều công nhận khi ông Lyly mang máy ra
xác định lại toạ độ 4 góc của thửa đất bị lấn chiếm , cũng
như kết luận của công an điều tra đã làm rõ.
Kết quả toà tuyên án ông Vũ Văn Hung: trước đây đã
dùng máy cày, cày tung đất trồng keo của công ty, cũng
như thuê người don dẹp hiện trường, rồi trồng vào đó các
cây điều 2 năm tuổi, sau đó lại trồng xen vào những cây
sắn cao hơn 50 cm giữa hai hàng điều. Toà buộc ông phải
trồng lại cây keo như cũ, bồi thường cho công ty Jioha-
ViNa 200 triệu đồng .
Đặc biệt ông Nguyễn Văn Liều trưởng phòng kỹ thuật
của công ty BR bị buộc thôi việc, vì lợi dụng tác hại của
bão làm bay mái tôn, mưa làm ướt tài liệu kỹ thuật, bản
thân ông không biết được khả năng đo vẽ bản đồ của các
máy định vị GPS, nên đã nảy ra ý định chiếm đoạt thửa
đất 4 héc ta ở khe cạn trên, bằng cách phi tang tài liệu, rồi
lập ra kế hoạch chiếm dụng đất cho ông Hung thực hiện
một cách thật liều lĩnh, xuất phát từ lòng tham vô đáy
cũng như sự kém hiểu biết về kỹ thuật đo đạc hiện tại./.
6/8/2005
10 tháng

Người gửi / điện thoại