bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN THI NHÂN QUANG HOÀN VỚI BÀI THƠ VÀ NHỮNG BỨC ẢNH KỊP THỜI VỀ CUỘC GIAO LƯU CỦA MIỀN CỔ TÍCH VÀ CLB 26/11 GIẤY BÃI BẰNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

TRUNG ÚY CHẮC MÊ ANH CẦM/ NHƯNG KHÔNG SAO ĐƯỢC ĐÀNH LÀM...THẾ THÔI!/ ĐIỆU ANH RA KHỎI NHÀ RỒI/ BẮT VÔ NHÀ NGHỈ ..."SƯỚNG ĐỜI" ...ÔNG ANH! HAIZA!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn bạn đã bình luận!Chúc VUI KHỎE!

 

0964131807

Truyện ít chi tiết nhưng tính khái quát cao! Tôi đánh giá đây là một truyện ngắn hay!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN TS BÙI NHƯ HẢI VỀ BÀI VIẾT CÔNG PHU, CHI TIẾT VÀ HÀO PHÓNG LỜI KHEN!

 

VŨ NHO

Cám ơn bac Quần Phương khen Vũ Nho tôi vốn khá quen tấu hài! Thơ vui tếu mấy chục bài Thi thoảng công bố...dài dài...lâu lâu!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 14
Trong ngày: 128
Trong tuần: 637
Lượt truy cập: 523388

CHÙM THƠ CẦN VŨ

anh_chan_dung_can_vu

             NHÀ THƠ CẦN VŨ

CON TÀUKHÔNG TRỞ LẠI

 

Ngày hôm nay con tàu đã rời xa...

Thời khắc ấy không bao giờ trở lại

Dẫu trên đời chẳng có gì mãi mãi

Vẫn nặng lòng, lầm lũi một sân ga.

 

Ngày hôm nay con tàu đã rời xa

Bỏ lại sau khoảng trời buồn u ám

Sầu dâng kín mắt tàu* soi ảm đạm

Những hành trình tàu mải miết buôn ba.

 

Ngày lại ngày, thời gian sẽ phôi pha

Dẫu vẫn đến, vẫn rời đi thường nhật

Chỉ thoáng chốc phút giây vừa vụt mất

Mãi chỉ còn là kỷ niệm đã qua.

 

-P/s:

*Đèn tàu.

Ga Vinh, 11h55',19/2/2022.

 

CHUYỆN TÌNH CỦA ĐŨA TRE

 

Xuất thân từ lũy tre xanh

Trời se duyên thắm cho thành một đôi

Cỗ to, nhâm nhỏ cùng ngồi

Mà sao cứ thấy cuộc đời so le.

 

Thời còn quấn quýt say mê

Mỗi khi khó gắp, cười h...ề... là xong

Lâu ngày, cong lại càng cong

Nhiều phen gắp trượt, cõi lòng chẳng vui...

 

Số trời dun dủi vậy thôi

Cong vênh mà vẫn cùng đôi một nhà

Thịt, rau, mắm, muối, dưa, cà

Gắp lên, trượt xuống

la đà tình tre.🤩

 Hà Nội, 31/5/2021.

 

LỠ CHUYẾN ĐÒ NGANG

 

Gió ơi, sao nỡ rung cây

Làm đau chiếc lá, rụng đầy lối xưa

Thu về, hạt nắng vàng thưa

Bâng khuâng, hương cốm thoáng đưa dịu dàng.

 

Thương bông phượng vĩ muộn màng

Vấn vương sắc thắm - ngỡ ngàng hè trôi.

Thẹn thùng, huệ trắng tinh khôi

Búp sen e ấp làn môi mịn hồng...

 

Tìm người, bến đợi, chờ trông

Lăn tăn sóng gợn giữa dòng mênh mang

Tôi vềlỡ chuyếnđò ngang

Em sang sông để bẽ bàng tình thu.

 

          Hà Nội, tháng 8/2020.

anh_chuan_5



 

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)