bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC VỀ BÀI VIẾT CÔNG PHU, THÚ VỊ!CHÚC BÁC VUI KHỎE!TRÂN TRỌNG!VŨ NHO

 

mike fun

bài rất hay tôi có thể lấy làm bài ktra ko

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM GỌN VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÙI PHƯƠNG THẢO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN LÃ THANH TÙNG!THƯƠNG NHỚ ĐĂNG BẤY, NGƯỜI BẠN VĂN CHƯƠNG VUI TÍNH , HÒA ĐỒNG, GIẢN DỊ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ NGHIÊN CỨU ĐỖ NGỌC YÊN!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 35
Trong ngày: 64
Trong tuần: 1082
Lượt truy cập: 723920

CHÙM THƠ TRẦN THIỆU BÁ

 
ĐIẾU   VĂN   ĐƯA   TIỄN   THẦY  GIÁO !
 
Thưa thầy !
Vẫn biết Ta Bà là cõi mộng .
Mà xem nhân thế chẳng là không .
Cõi thế vui buồn như mới đó .
Miền âm hoang lạnh lại mênh mông .
Nhớ linh xưa :
Nhân sinh một cõi đi về ,trọn cuộc đời giáo án bên song .
Thiên địa hai miền khép lại ,gần thế kỷ mài son con chữ .
Thầy lái đò chở đạo ,trong mưa giăng sóng vỗ ,vững tay chèo sửa lễ rèn văn .
Trò là khách sang  sông ,khi nước rút triều cường ,nhanh chân bước trên đường học vấn .
Mặc gió mưa nóng lạnh đường đời ,mang sứ mạng vẻ vang ,trách nhiệm nặng nề - thầy làm giàu nguyên khí quốc gia .
Dù cát bụi lầm than lối đạo ,tròn nghĩa vụ công dân ,danh sư cao quý – thày tô đẹp hồn thiêng dân tộc
Thầy tận tâm như con tằm ươm tơ dệt lụa – dệt lụa đời thỏa chí là vui .
Thầy cần mẫn như thợ cày lên ruộng trồng người – trồng người khó thày không hề nản .
Thầy chỉ giữ lớp sạch trường vui ,riêng mình dựng xây nhà trí – ôn cố tri tân .
Thầy không màng lầu son gác tía ,mặc ai buôn bán chợ đời – bàn hơn tính kém .
Khi Thư Trì sông  nước phù sa ,lúc Đông Hưng rộn ràng thị tứ - ươm mùa vàngvào khát vọng trò ngoan .
Lúc Thanh Hóa sơn lâm trời biếc ,khi Kiến Xương ruộng lúa đồng xanh – gieo nhân nghĩa lên từng trang vở trắng .
Biển học vô cùng .
Cuộc đời dâu bể .
Thầy chọn chúng con làm ngân hàng gửi báu ,mặc mình nghèo bạc tóc giữa trần gian .
Thầy xô chúng con vào vực sâu tri thức ,để trò giàu vàng son lòng chính trực .
Níu thang đời chúng con lên từng nấc làm người .
Đẩy thuyền đạo thày đưa trò sang sông nhập thế .
Thầy hóa thân vào từng trang sách qúy để trồng đức ươm nhân .
Thầy dắt chúng con vạn dặm đường chân để thực hành điều thiện .
Nghề cuả thầy tạo ra muôn nghề khác ,thắp lửa lên cho mọi cuộc đời .
Tình của thầy nuôi chí lớn học trò ,hừng hực cháy niềm tin khát vọng .
Cuộc đời trò con chữ xếp dày .
Sự nghiệp thầy mùa vàng nặng hạt .
Thầy khuấy vào học trò đường tinh .
Chúng con trở thành đường đã lọc .
Vị ngọt đầu đời, bóng mát ca dao, xôn xao con chữ, thủy chung nghĩa cả ghi nhớ ơn thầy .
Đỉnh cao tri thức , xanh màu cổ tich , rạo rực kỳ tranh , dương hiển danh sư đáp đền muôn một .
Than ôi !
Trời đất mãi còn.
Thầy đà khuất bóng .
Hồn thanh , phách tịnh – xa lánh trần ai .
Tiếng ở ,người đi – rạng ngời văn hiến .
Đất lạnh – xa lìa cõi tạm ,trời tây hồn quế vân du .
Ngân hà – vút ánh sao băng ,đất tục nắm xương băng tuyết .
Hôm nay đây ,tiễn đưa thầy lần cuối, mọi người đều tiếc nuối tự hào .
Mỗi năm đến ,khói nhang mờ nhân ảnh, trên hương án chiêu bài thiết vị
Chữ rằng : sống gửi thác về .
Đời biết : thầy còn sống mãi .
Đạo học in dấu chân thày .
Cõi Phật vĩnh an cực lạc .
Anh minh cảm cách .
Chứng giám lòng thành .
Kính cẩn tri ân !
Phục duy thượng hưởng !
Cẩn cáo !
                             Học trò nhiều thế hệ học thầy đồng kính bái !
                         Ngày 17 tháng 11 năm 2019 .
Phụng ý lớp lớp  SƯ  HUYNH  ĐỆ  học thầy, trò Trần Thiệu Bá chấp bút

 unnamed
ĐÊM  TRÊN  ĐƯỜNG  TRƯỜNG  SƠN
 
Đêm nay thứ bao nhiêu không ngủ .
Một nỗi buồn ,nỗi nhớ ,một niềm vui .
Trăng mờ tỏ treo hờ trên họng súng .
Đau nguồn đau đạn xé nát trời .
 
Rừng u quạnh Trường sơn nghe Vượn hú .
Bồn chồn sao ,xa thẳm tiếng xe reo .
Đèn vàng chiếu nhạt nhòa trên dốc vắng .
Đường đi trên suối nước trong veo .*
 
Trong buồng lái một chàng trai xứ Bắc .
Quay Vô – lăng nghe vọng tiếng “ …qua cầu ..”
Phanh vạt áo sá gì cơn gió lạnh .
Nhớ người xa – câu thơ cổ “..gió bay..”
 
Trên đèo vắng ,ánh đèn dù vọt cháy .
Nhạt nhòasoi một túp lán tre tranh .
Tàng cây rừng ấp ôm đôi mắt sáng .
Cô gái nào gác chốt thức năm canh  .
 
Sao thảng thốt giật mình rơi lạc lõng .
Vào không gian sâu thẳm đến vô cùng .
Người chiến sỹ trải lòng như ruộng muối .
Trắng sân phơi mặn chát những bờ ươm …
 
Bao bà mẹ ngồi run trong gió lạnh .
Ngóng tin con trong nhấp nhóa đèn dù .
Đời chinh chiến đứa con nào chẳng hẹn .
Thắng trận về cho mẹ bớt âu lo .
 
Và cứ thế năm lại năm tết vắng .
Bánh chưng xanh nấu lại  để chờ con .
Bao bà mẹ hằng đêm trong thức trắng .
Nằm bồn chồn nghe gọi cửa trong đêm .
 
Treo chiếc võng ở hai đầu dĩ vãng .
Đêm Trường sơn tý tách giọt thời gian .
Như cắt  gọt những mảnh đời trận mạc .
Lắng chìm trong khuya khoắt tiếng ru ..hời..
 
Tuổi trẻ qua như chiếc lá rơi vèo .
Khắc một chút vào thời gian trần trụi .
Đời phía trước ,những gam màu đậm nhạt .
Những thời traichinh chiến tháng năm trôi .
 
Trường sơn Đầu đông 1972 .
* Đường 3 tháng 2 (đường xe chạy trên lòng suối để tránh bom Mỹ .) trong chiến tranh chống mỹ .
 
 
CHIỀU  LỮ  THỨ !
 
Lạnh không em ?
Trăng khuya ghé lên thềm
Chiếu qua song chia nửa
Sáng ,tối  - giường đơn côi .
 
Nửa sáng bên kia
Tròng trành trăng với em
Nửa tối bên này
Anh thiết thao – gối chiếc …
 
Nơi anh ,nơi em
Chia hai miền ấm lạnh
Anh thiếu em – lữ thứ .
Vắng anh – em bơ vơ …
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)