Viết nhân ngày sinh nv Như Bình.
Thượng tá Như Bình sinh năm 1972, khi tôi đã có 1,5 con lên đường vào Thạch Thành, Thanh Hóa huấn luyện tân binh.
Nhưng tuổi Hội, là chị tôi vì vào năm 2001. Cũng học ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (VINH) nhưng không dạy mà vào ngay nghề viết (báo).
Là người phụ nữ đẹp, lại đa tài, làm thơ, vẽ tranh, viết ký, truyện ngắn. Mà giọng văn Như Bình hay lắm, lạ lắm, câu chữ lấp lánh ảo diệu như bài thơ văn xuôi ấy. Có muốn cũng không bắt trước được!
Còn nhớ, 17 năm trước (2008), từ An ninh thế giới cuối tháng, chị đến p/v tôi. Trò chuyện như bạn bè quen biết, chứng tỏ hiểu về tôi khá kỹ, cũng không ghi âm như ai.
Chị viết: NV NBS, người nổi lên gần đây nhờ t t LUẬT ĐỜI & CHA CON, cùng với se ry phim TH LUẬT ĐỜI đang ẩn mình trong lâu đài đá ở số 11 Lạc Long Quân.
Dư chấn của dư luận sau 5 lần tái bản trong 2 năm liên tiếp...đã mang đến cho NV vốn xuất thân là một viên chức trong ngành VHTT một đời sống khác.
Có lẽ sự phát lộ tài năng muộn, cùng với sự khám phá những khả năng còn kì diệu hơn bản thân từ trước đến nay. Sự thành công hơn cả mong đợi đối với NV khi trình làng TT này mang cho ông những dư vị ngọt ngào.
Những ngày này ông lại cô lập mình trên lầu ba lâu đài đá để sinh đẻ tiếp phần 2 LĐ&CC. Chị giật tít bài đúng với bản tính tác giả: NV NBS, KHÔNG CÓ CHÍ LÀM QUAN, KHÔNG CÓ GAN LÀM GIẦU.
Và chị đã đúng. Sau LĐ&CC là LỬA ĐẮNG. Nhờ LĐ mà tôi được GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VHNT để mời chị và mọi người đến chung vui trong bức ảnh sau đây.
Ngày 6/8/2025.