Tác giả: Bùi Thúy Lụa
Thôn Thúy Lạc, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải - Thái Bình.
ĐT: 0796 745 732
BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI
Truyện ngắn: Bùi Thúy Lụa
Đã cuối tháng bảy, chiều muộn cái nắng vẫn chói chang oi nồng !
Tôi đang chuẩn bị bữa tối, thì nghe tiếng thằng Tiến con nhà chị Hà cạnh nhà tôi gọi hỏi: "Cô ơi ba mẹ cháu đi đâu rồi ạ ?"
Tôi còn chưa kịp trả lời thì nghe tiếng anh Thanh (ba dượng) của Tiến vừa cười, vừa nói vọng ngoài vườn sau nhà: "Ba đây hôm nay thứ bảy vợ chồng cho con cho cháu về rồi hả ? Mẹ con bà ấy đi chợ chắc cũng sắp về rồi ! Tùng ơi vào đây ông bật quạt cho mát nào, cháu của ông dạo này cao lớn lắm rồi, trời hôm nay nắng đi đường có mệt không?" Mồm nói tay bật quạt cho cháu rồi anh Thanh quay sang nhà tôi gọi với: "Tiến ơi về rửa chân tay cho mát, uống cốc nước chanh cho đỡ mệt con ơi !" Nói rồi anh Thanh lạch cạch chống cái nạng ra vườn sau hái mấy quả chanh cuối vụ, hì hục pha nước. Thảo vợ Tiến nhanh nhảu bảo: "Ba để con làm cho !"
Tiến chạy về, vào lấy ly nước chanh mời Ba rồi nói: "Ba uống ly nước rồi nghỉ ngơi đi Ba. Trời nóng thế này vườn tược để con tranh thủ về con thu dọn tỉa tót ạ, mà ba mẹ trồng nhiều hoa cây cảnh đẹp quá Ba nhỉ ! Ba mẹ già rồi nên nghỉ ngơi giữ sức khỏe ạ."
Vừa lúc chị Hà đi chợ về, cả nhà ùa ra cửa đón, cười nói vui vẻ râm ran.
Đứng bên này sân tôi cũng thấy vui lây. Tôi nhớ lại ngày xưa khi chị Hà mang thai thằng Tiến mới được mấy tuần tuổi, thì anh Dũng chồng chị lên đường nhập ngũ, rồi sau đó biệt tin mãi. Sau ngày giải phóng chị mới nhận được tin anh Dũng, chồng chị, cha đẻ của Tiến đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công của quân Giải Phóng, hồi cuối tháng 4 năm 1975.
Lúc đó chị Hà còn quá trẻ, nhìn chị Hà ôm con nhỏ mòn mỏi, phờ phạc, nước mắt lưng tròng, ai cũng xót xa thương cảm. Một mình lủi thủi làm lụng vất vả nuôi con, cũng có một vài người ngỏ ý hỏi chị, nhưng chị quyết ở vậy thờ chồng, nuôi con khôn lớn.
Rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi, kể từ hôm thằng Tiến dẫn về một người đàn ông. Tiến giới thiệu với mọi người là Ba nuôi của nó. Rồi mấy tháng sau cũng là thằng Tiến làm cả họ hàng, lối xóm bất ngờ khi nó làm cơm mời mọi người đến chung vui, rồi tuyên bố: "Đây là bác Thanh, từ nay sẽ là ba của con và cũng là chủ của ngôi nhà này vì ba mẹ con đã làm thủ tục đăng ký kết hôn xong xuôi rồi ạ.
Mãi sau này mọi người mới hiểu rõ về hoàn cảnh của anh Thanh. Ngày còn trẻ anh Thanh là bộ đội pháo binh, trong một lần chiến đấu anh bị thương cụt một chân trái.
Anh Thanh có người yêu là Thanh niên xung phong, cũng đã hy sinh trong một lần đi tải đạn. Sau ngày giải phóng anh Thanh về quê sống độc thân. Vốn từ ngày trẻ đam mê nghệ thuật, anh vừa là họa sĩ vừa là nhà thơ.
Chị Hà cũng là người rất yêu thơ, từ ngày cháu Tiến khôn lớn có gia đình, những lúc rảnh rang chị cũng làm thơ ca để giao lưu cho đỡ buồn. Rồi anh chị gặp nhau trong một lần về Hội Thơ, qua những lần tâm sự hai người hiểu biết về hoàn cảnh của nhau rồi hai người nảy sinh tình cảm.
Chị Hà đem chuyện tâm sự cùng con trai, Tiến là người có học thức nên rất hiểu và thông cảm cho mẹ nên đã trực tiếp tìm gặp ba Thanh và đứng ra lo giúp ba mẹ mọi thủ tục về pháp lý. Từ ngày Tiến thuyết phục được ba Thanh về chung sống đến nay cũng đã hơn chục năm !
Cả gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc, anh Thanh thương yêu vợ hết lòng và thương Tiến như con ruột của mình. Thấy tôi đứng ngoài sân chị Hà gọi với: "Cô Gái ơi sang đây xem, thằng Tiến nó mua quà cho ba Thanh nó đẹp không này !". Tiến đang ướm bộ quần áo cho ba Thanh, thấy tôi Tiến vội khoe: "Sắp 27/7 rồi, sáng nay vợ chồng cháu đến Nghĩa Trang viếng mộ bố cháu, và mua ít quà về biếu ba Thanh cùng mẹ cháu cô ạ.". Nhìn nét mặt chị Hà tươi tắn, tôi hiểu chị rất tự hào về cậu con trai và chị đang rất hạnh phúc.
Hết
21/7/2020
B.T.L