HÀO KHÍ HÀM TỬ - CHƯƠNG DƯƠNG
Trần Thanh Minh
Lệnh chia cắt: hai đạo quân hung hãn
Thoát Hoan mang vó ngựa bắc tràn vô
Phối gọng kìm với lão tướng Toa Đô
Giữa thế nước – ngàn cân treo sợi tóc.
Chúng bày trận, giăng mưu ma hiểm ác
Dụ quân ta, mong cướp lấy sơn hà
Chiến thuật hèn, giữ vững lũy chốn xa
Dùng thủy lục đánh ta từ nhiều hướng.
Trần Nhật Duật linh thiêng vị thần tướng
Cử đoàn quân Nguyễn Khoái xuống bến sông
Phái dân binh phục sẵn hai bên đồng
Bến Hàm Tử máu đỏ loang dòng nước.
Trần Quốc Toản thề đền ơn, báo quốc
Tuổi thiếu niên mà gan thép xông pha
“Báo Hoàng ân”, dạ son sắt chẳng nhòa
“Phá cường địch”, mặc phong ba phía trước.
Ở Chương Dương, Quang Khải đã hẹn ước
Cùng Yết Kiêu, Dã Tượng được lệnh chờ
Cũng dân binh mai phục sẵn hai bờ
Sóng gầm xiết – hỏa công ta đốt lửa.
Giặc hoảng loạn, Chẳng còn đường nào nữa
Giơ tay hàng hay thây rữa trôi sông
Xác Toa Đô, cùng lính chất trên đồng
Gươm lấp loáng, đòi Nguyên Mông phải cút.
Trận Hàm Tử, dậy hồn thiêng cao ngất
Vững lời thề sát thát với non sông
Giấc bá quyền, muôn thuở chỉ uổng công
Mặc thế cuộc khi trong vòng thay chuyển.
Dẫu hải đảo đến biên thùy chiến tuyến
Từ ngàn xưa chặn bước tiến quân thù
Một nước Nam hiên ngang giữa thiên thu
Cỏ, cây, đá hát ru lời non nước!
Người gửi / điện thoại
HÀO KHÍ HÀM TỬ - CHƯƠNG DƯƠNG Trần Thanh Minh Lệnh chia cắt: hai đạo quân hung hãn Thoát Hoan mang vó ngựa bắc tràn vô Phối gọng kìm với lão tướng Toa Đô Giữa thế nước – ngàn cân treo sợi tóc. Chúng bày trận, giăng mưu ma hiểm ác Dụ quân ta, mong cướp lấy sơn hà Chiến thuật hèn, giữ vững lũy chốn xa Dùng thủy lục đánh ta từ nhiều hướng. Trần Nhật Duật linh thiêng vị thần tướng Cử đoàn quân Nguyễn Khoái xuống bến sông Phái dân binh phục sẵn hai bên đồng Bến Hàm Tử máu đỏ loang dòng nước. Trần Quốc Toản thề đền ơn, báo quốc Tuổi thiếu niên mà gan thép xông pha “Báo Hoàng ân”, dạ son sắt chẳng nhòa “Phá cường địch”, mặc phong ba phía trước. Ở Chương Dương, Quang Khải đã hẹn ước Cùng Yết Kiêu, Dã Tượng được lệnh chờ Cũng dân binh mai phục sẵn hai bờ Sóng gầm xiết – hỏa công ta đốt lửa. Giặc hoảng loạn, Chẳng còn đường nào nữa Giơ tay hàng hay thây rữa trôi sông Xác Toa Đô, cùng lính chất trên đồng Gươm lấp loáng, đòi Nguyên Mông phải cút. Trận Hàm Tử, dậy hồn thiêng cao ngất Vững lời thề sát thát với non sông Giấc bá quyền, muôn thuở chỉ uổng công Mặc thế cuộc khi trong vòng thay chuyển. Dẫu hải đảo đến biên thùy chiến tuyến Từ ngàn xưa chặn bước tiến quân thù Một nước Nam hiên ngang giữa thiên thu Cỏ, cây, đá hát ru lời non nước!
Trả lời