Ban biên tập
TỨ QUÝ CỔNG LÀNG
Nguyễn Địch Long từng là người lính xông pha trận mạc. Ông đã từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tây, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Hà Tây. Kiến trúc sư, nhà thơ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Địch Long say mê với kiến trúc cổng làng và đình chùa. Ông đã cho ra đời một cuốn sách ảnh, mỗi tấm ảnh có một bài thơ minh họa có tên Hồn Việt.
Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một bộ sưu tập ảnh gồm 4 cổng làng được ông lấy làm bộ ảnh tứ quý (bốn mùa xuân, hạ, thu, đông) với những câu thơ minh họa như sau:
Nguyễn Địch Long
XUÂN
Ai làm bối rối mưa xuân
Để vương hương lạ tần ngần cuối thôn
Lối xưa hương ấy biết còn
Tìm đâu con mắt đốt hồn người đi?
HẠ
Bóng mây rắc hạ vào trưa
Cánh cò vẫy nặng gọi mưa sang chiều
Một trời giông gió liêu xiêu
Đêm thăm thẳm tiếng sáo diểu ru trăng.
THU
Heo may xa giục sương về
Ngâu buồn nán lại lời thề bên sông
Sen chưa vợi nỗi toe lòng
Còn dan díu nợ đèo bòng hơi thu
ĐÔNG
Mỏi mòn bóng núi hồn cây
Trót rồi tay lỡ bàn tay… lỡ rồi
Chiều đông hoa cải vàng trời
Rau răm ở lại rối bời nước mây.
N.Đ.L