bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Chỉ bốn câu mà nhà thơ vẽ chân dung cha mình rất đẹp, rất đạt, rất tinh tế. Cha vừa gần gũi, thân thuộc lại vừa cách xa. Cha như người trong gương là câu thơ xuất sáo nói về sự XA CÁCH.Bài bình trúng,...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ GIÁO, NHÀ VĂN CỰU CHIẾN BINH HOÀNG DÂN ĐÃ DÀNH CHO VŨ NHO NHỮNG LỜI ƯU ÁI!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NGHỆ SĨ, NHÀ VĂN CẦM SƠN!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ VĂN NGUYỄN THANH TÚ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI, NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ GHI HÌNH!

 

vũ nho 085 589 0003

HELO! THANK YOUR VISIT!

 

hello

hi

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 49
Trong ngày: 166
Trong tuần: 4798
Lượt truy cập: 1496047

ĐẾN VỚI HỘI LÀNG...


ĐẾN VỚI HỘI LÀNG KHÊ TANG
CỰ KHÊ- THANH OAI - HÀ NỘI.
( nay là xã Bình Minh - TP Hà nội )

             LÊ KIM ANH
Tôi là thành viên Ban phả Tộc lịch sử dòng Họ . Nhờ vậy được theo chân các anh chị thân tộc trong ban đi điền dã một số vùng miền . Được dự các lễ hội, hành hương đình ,đền , am miếu . Đó là một phần công việc nhưng cũng là thoả niềm đam mê khám phá tìm hiểu của tôi .
Mỗi lần đi thực tế là một lần thêm được nhiều điều mới mẻ ý nghĩa. Những nhìn nhận cảm xúc trỗi lên ; so sánh từng sự kiện , bóc tách từng câu hỏi luôn muốn được câu trả lời xác thực và thỏa mãn . . .
Chính vậy mà khi theo chân các thi nhân Miền cổ tích về với Cự Khê Thanh Oai Hà Nội dự hội làng Khê tang (vào ngày rằm tháng 2 “Al “) từ lời mời của NS Văn Quang đến dự hội làng quê hương ông cho tôi những cảm xúc hứng khởi. Chuyến đi này cũng là cơ hội tôi được ngược dòng lịch sử được khám phá hiểu về đình Thượng - đình Hạ của làng Khê tang .
Cùng dòng người hòa chung vào ngày hội tôi được chứng kiến một sự kiện đặc sắc ý nghĩa và vô cùng ấn tượng
Lễ hội ở đâu cũng đều diễn ra hai phần . LỄ & HỘI
Phải nói rằng phần lễ rước kiệu, tế lễ diễn ra hết sức trang nghiêm thành kính mà sang trọng .
Đoàn rước chỉnh trang , nghiêm túc nhiều thành phần nhiều màu sắc trang phục mang tính chất truyền thống cổ xưa theo từng nhóm , để lại nhiều ấn tượng. Những người dân , cá nhân nhỏ lẻ cũng quần áo chỉnh tề với gương mặt đúng là “ vui như hội “ . Nghinh đón thành kính và tôn nghiêm. Sửa soạn sẵn hương lễ hoa quả bày biện ngay cửa nhà chấp tay cúi mình đã nói lên tất cả tấm lòng của bà con làng Khê tang tri ân bậc tiền nhân vĩ đại.
Nói về phần hội càng thể hiện một làng văn minh văn hoá đáng trân quý. Ở đây người ta không lợi dụng để buôn thần bán thánh hay bày sạp hàng lưu niệm nài ép khách hành hương, cũng không cơ hội mở trò chơi cờ bạc. Những người con quê hương đã trở về cùng gia đình tập trung vào lễ hội , cùng sắm sang mâm cỗ chạm chén nâng ly . Một không khí đầm ấm, gán kết hòa đồng rất tuyệt vời .
Nằm nép mình bên dòng sông Nhuệ , Cự đà là làng cổ yên bình , tinh tươm từng loài hoa cây cỏ toát lên vẻ thanh lịch hoài cổ.
Qua tìm hiểu thì hội làng Khê tang được diễn ra hai năm một lần( vào năm chẵn) .
Lễ hội thể hiện sự tri ân tiền nhân Hưng Đạo Đại Vương (đức Thánh Trần tức Trần Quốc Tuấn ) (1232 - 1300) Với đất Cự đà Ngài đã gán bó tuổi ấu thơ của mình . Lịch sử về đời nhà Trần viết rằng :
Trần Liễu anh trai Trần Cảnh “ tức vua Trần Thái Tông “ là cha ngài Hưng Đạo Đại Vương đã đưa ngài tới Trang Khúc Thủy, vào chùa Trì Long (chùa còn có tên khác là chùa Khúc Thủy, chùa Thắng Nghiêm) để nhờ vị Thiền Sư họ Lý, Pháp hiệu Đạo Huyền, trụ trì chùa dạy dỗ, rèn cặp. Trên trang thông tin về chùa Khúc Thủy cho biết về lịch sử hình thành chùa có đoạn nói về tuổi thơ ngài : “Thiền Sư Đạo Huyền là vị danh Tăng tinh thông Tam Tạng, Giới Đức trang nghiêm, uy tín bậc nhất thời đó. Thiền Sư nhìn Trần Quốc Tuấn mỉm cười mà bảo rằng: “Thật đúng là duyên mệnh mà Phật Trời đã định sẵn” . Vậy là ngài đã ở đây từ năm bảy tuổi cho đến năm hai mốt tuổi ngài mới trở về cung . Cũng nói về ngài Đình Khê Tang có đoạn trích từ “Thần phả” của Đình cho biết: “Năm 1285, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã về xã Cự Khê, nơi ông được chở che thời thơ ấu để kêu gọi trai tráng vùng Ứng Thiên tòng quân đánh giặc Nguyên Mông đang tràn vào xâm lược Đại Việt.
Khê Tang thời đó có 271 thanh niên hăng hái nhập ngũ, rèn vũ khí, luyện tập võ nghệ, thích trên tay hai chữ “Sát Thát”. Các bậc cao niên bà con đều tận hiến tận trung với ngài . Sau khi thắng giặc Nguyên Mông, Trần Hưng Đạo đã trở lại nơi này để tổ chức khen thưởng tướng sĩ và khao làng, khao xã.” .
Tại Khê Tang đã trở thành tục lễ truyền thống từ lâu đời hằng năm nhân dân tổ chức lễ hội linh đình rước kiệu từ đình Thượng và đình Hạ - để nhớ ơn hai vị anh hùng dân tộc, tiếp nối hào khí cha ông .
Nơi đây ngoài Thờ Trần Hưng Đạo còn thờ ngài hòa thượng Trần Thông . ( Ngài là con trai của Thượng tướng Trần Khát Chân ) . Nói về ngài Trần Thông . Tư liệu cho biết : Do sau khi cha ngài Trần Khát Chân bị Hồ Quý Ly giết hại, ngài phải ẩn cư ở vùng Khê Tang - Khúc Thuỷ rồi xuất gia tu hành tại chùa Yên Tử. Nhà Hồ bị diệt, giặc Minh xâm lược Đại Việt, Ngài đã xuống núi tham gia cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi, mang theo 500 trai tráng Khê Tang, Khúc Thủy tòng binh. Cuộc khởi nghĩa thất bại, ngài lại trở về đây sinh sống. Sau khi ngài hoá, nhân dân phối thờ cùng Hưng Đạo đại vương, nhà Lê gia phong thần hiệu là: Linh Thông Phổ Tế đại vương.
Thông qua tìm hiểu các tư liệu thu thập được tôi cảm thấy thỏa mãn với thắc mắc của mình khi làng rước sau kiệu Trần Hưng Đạo còn thêm kiệu nữa không nhiều người được biết. Đó là ngài Trần Thông ( thêm kiệu tượng Ngọc Phật Hồ Chí Mình dẫn đầu là 3 ) .
Một chuyến đi thực tế khám phá bao điều thú vị, ý nghĩa.
Vô cùng cám ơn lời mời của nhạc sĩ nhà thơ Phạm văn Quang đưa chúng tôi về với Làng cổ Khê tang - Cự đà - Thanh oai quê hương ông . Mảnh đất linh kiệt , tự hào lịch sử ngàn năm của dân tộc . Được cùng bà con dâng hương tri ân tiền nhân ( Ngài Hưng Đạo Đại Vương - Ngài Trần Thông vĩ đại) . Đến hội làng với lòng thành kính tri ân. Nguyện cầu Quốc thái dân an.
cầu cho mưa thuận gió hòa, cùng gắn kết cộng đồng và cùng tôn vinh gìn giữ các giá trị di sản văn hóa lâu đời … xin đa tạ vì tất cả.
Thành kính và trân trọng:
Lê Kim Anh ( Lê Huyền)
vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com