
TÀO KHANG*
(Tặng Huê nhân ngày SN 15/10 và QTPNVN 20/10)
Ta ngồi ta nhớ ngày xưa
Nhà tranh vách đất nắng mưa dãi dầu
Cuộc đời bãi bể nương dâu
Biết đâu là bến, biết đâu là bờ?
Gặp em như thể tình cờ
Mà duyên trời định bất ngờ trăm năm
Một tổ ấm, một tri âm
Tình nồng nghĩa nặng, lặng thầm sẻ chia.
Tháng năm cứ thế đẩy đưa
Tóc xanh ngày ấy bây giờ pha sương
Đi qua bao nẻo vô thường
Hạnh phúc là bước chung đường có nhau.
Ngoảnh nhìn tóc đã bạc đầu
Thời gian ơi! Trốn đi đâu mất rồi
Vẫn còn đây những buồn vui
Còn nguyên hơi ấm một người bên ta.
Từ giản dị đến cao xa
Trong từng hơi thở có ta, có mình
Vừa hoàng hôn đã bình minh
Trăm năm trọn khúc nghĩa tình: Tào khang!
*Một thông điệp về tình nghĩa Vợ- Chồng thủy chung, gắn bó…
Linh Đàm 14/10/2026

Người gửi / điện thoại