KỈ NIỆM VỚI ĐÔNG TÂY VÀ ĐOÀN TỬ HUYẾN
VŨ NHO
Sáng 27/12/2025, Vũ Nho vào cà phê sách Đông Tây để dự ra mắt cuốn sách ĐOÀN TỬ HUYẾN NỘT NGHỆ NHÂN. Cuốn sách kỉ niệm 75 năm sinh và 5 năm mất của một người tài danh xứ Nghệ. Đoàn Tử Huyến quảng giao, nên tôi gặp rất nhiều những người khả kính. Nhà giáo Vũ Thế Khôi, dịch giả Thúy Toàn, dịch giả Tạ Phương, Lê Bá Thự, họa sĩ Ba Tỉnh, Cựu Giám đốc nhà xuất bản Văn Học Nguyễn Cừ, nhà văn Trần Nhương, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Dân, Lại Nguyên Ân, Ngô Thảo, Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán,…Tôi còn được gặp người bạn học phổ thông của Đoàn Tử Huyến là chị Xuân, giỏi khoa học tự nhiên. Chị cho biết Đoàn Tử Huyến khi học cấp ba đã rất giỏi về khoa học xã hội.
Bàn chủ tọa có nhà giáo Vũ Thế Khôi, Dịch giả Thúy Toàn, nhà văn Phạm Xuân Nguyên.
Các diễn giả đã nói về đóng góp to lớn của Đoàn Tử Huyến về dịch thuật, về xuất bản, về quảng bá sách tại Thư viện cà phê sách Đông Tây.
Tôi cũng có khá nhiểu kỉ niệm với Đoàn Tử Huyến.
Không rõ tôi đã viết về anh nhân tác phẩm nào, từ hồi còn dùng phông chữ bket. Chỉ biết rằng chúng tôi cùng học ở Nga, cùng dịch sách Nga nên quý nhau.
Dịch giả Thúy Toàn cùng với Đoàn Tử Huyến đã làm bà đỡ cho cuốn sách tôi dịch của Xantycov- Sedrin ( Nga) “ Truyện Cổ tích dành cho người lớn”. Sách in, rồi được tái bản, một cuốn sách độc đáo của nhà văn châm biếm Nga.
Trung tâm văn hóa Đông Tây là nơi tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá văn học. Tôi dự nhiều cuộc. Và trong những cuộc đó, tôi thường được nhà thơ dân gian Bảo Sinh tặng những cuốn thơ bỏ túi, bìa vàng in thơ của ông.
Có hai cuộc tôi làm diễn giả cùng với các diễn giả khác:
Ra mắt tiểu thuyết “ Sóng hận sông Lô” của nhà văn Vũ Ngọc Tiến và ra mắt trường ca “ Biển mặn” của Nguyễn Trọng Tạo. Dĩ nhiên, sau đó là rượu bia liên hoan vui vẻ.
Đoàn Tử Huyến gặp gỡ tôi không nói nhiều, thường bắt tay tôi rất chặt. Bàn tay anh ấm nóng và rất rắn chắc.
Nhiều lần chúng tôi rượu bia với nhau vui vẻ. Nhớ nhất là lần chúng tôi uống rượu ở nhà nhiếp ảnh gia Minh Hải cùng với Trần Hậu và một số bạn bè. Khi đó anh Huyến đã hồi phục sau đột quỵ, nhưng trí nhớ vẫn chưa trở lại hoàn toàn. Anh chỉ vào tôi và nói với mọi người “Ông này rất quen, mà không nhớ tên là gì, chịu không nhớ được!”. Mọi người bảo đó là Vũ Nho. Anh gật gù, nhưng rõ là không nhớ lại được.
Tôi đồng tình với các ý kiến cho rằng Đoàn Tử Huyến có nhiều đóng góp to lớn về dịch thuật, quảng bá văn học, kết nối các giá trị văn hóa thông qua hoạt động của trung tâm Văn hóa Đông Tây. Gọi Đoàn Tử Huyến là một nghệ nhân, vì ngoài dịch, anh còn chụp ảnh chân dung bè bạn ( có lẽ còn thêm để nhớ cuốn sách dịch nổi tiếng của anh có tên “ Nghệ nhân và Margarita”). Một số bạn bè nói rằng Đoàn Tử Huyến xứng đáng với tên gọi là nhà văn hóa! Tôi hoàn toàn đồng ý với cách gọi đó!
Hà Nội, 28/12/2025