bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

AI give me this

HAS MOTHER’S MEMORY FADED INTO OBLIVION? A Poem of Love, Time, and Farewell Long ago, I kissed my mother goodbye, She stood in tears beneath the parting sky. I walked away with laughter in my eyes, ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CŨNG CHẢ CÓ GÌ GHÊ GỚM!THƠ NOBEL CŨNG CHỈ THẾ THÔI!SAO MÀ CÁC NHÀ THƠ VIỆT NAM CỨ PHẢI ƯỚC AO! HE HE HE...

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ TRANG VÀ BÌNH LUẬN!

 

0915708232

Nổi lòng của một thời rong ruổi mà đi lên

 

VŨ NHO 085 589 0003

ẢNH ĐẸP QUÁ! CÁM ƠN NHIẾP ẢNH GIA HOÀNG VĂN NĂM!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CHÚNG TÔI ĐÃ GIỚI THIỀU MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG TÁC PHẨM DON JOAN DO NHÀ VĂN, DỊCH GIẢ THÁI BÁ TÂN DỊCH. LẦN NÀY CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU TIẾP BẢN DỊCH TIỂU THUYẾT BẰNG THƠ "EVGHENHI ONHEGHIN" CỦA PUSKIN DO D...

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 64
Trong ngày: 469
Trong tuần: 3194
Lượt truy cập: 2004571

NGUYỄN VĂN CHIẾN dịch

 Có thể là hình ảnh đen trắng về một hoặc nhiều người
 
GHI CHÚ THÊM VỀ TÍNH HIỆN SINH NƠI TÁC PHẨM THƠ “NHỮNG DÒNG THƠ CHO MÙA ĐÔNG” (LINES FOR WINTER” CỦA MARK STRAND
Trong bài có đoạn thơ: what you know which is nothing/ but the tune your bones play/ as you keep going. (những gì bạn biết, thực ra là vô minh hết thảy/ ngoài giai điệu mà xương cốt bạn ngân nga/ khi bạn tiếp tục tiến bước.
Chúng ta biết rằng, từ góc độ biểu tượng, xương thường được coi là biểu tượng của sự chết chóc, nhưng chúng cũng đại diện cho sự trường tồn sau cái chết cũng như hành trình trần thế của chúng ta
Xét về mặt tâm linh, xương cốt trong nhiều nền văn hóa khác nhau là những biểu tượng thiêng liêng, đại diện cho khả năng tái sinh mạnh mẽ. Xương cốt kể lại những câu chuyện về quá khứ, hiện tại và tương lai.
Trong Kinh Thánh có nói nhiều về xương và sự sống: Xương người được giấu kín, bao phủ bởi gân và thịt (Ê-xê-chi-ên 37:3-10). Chúng là biểu tượng thích hợp cho đời sống nội tâm, hay là nơi trú ngụ của chính sự sống và cảm xúc của nó. Sự sống này được Đức Chúa Trời tạo ra (Gióp 10:11), nhưng nó có thể bị đe dọa bởi các thế lực tà ác.
Nhà thơ Mark Strand không hề giống một anh chàng thổi kèn trong phường bát âm não nuột bằng âm thanh mô tả một cách trần trụi,cái khuôn cảnh một người già đau ốm rầu rĩ nghe thấy tiếng “xương cốt trẹo trọ, ken két trong tấm thân sắp tàn”...
Mà ông viết "Giai điệu mà xương cốt bạn tấu lên" "The tune your bones play" chính là nêu hình ảnh nhân hóa này vốn gợi ý một bản năng sinh tồn bẩm sinh, độc lập với các hoàn cảnh bên ngoài, nó tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và ý chí kiên cường của cơ thể, giúp nó tiếp tục vận động ngay cả khi tinh thần mệt mỏi, như cái truyền thống văn hóa đã nhìn nhận về “xương cốt “ của con người. Và bởi lẽ "Những giai điệu mà xương cốt bạn tấu lên" đại diện cho trí tuệ và động lực vốn có của cơ thể để tiếp tục tồn tại, một tri thức sâu sắc hơn cả sự hiểu biết đơn thuần về mặt trí tuệ ("những gì bạn biết nhưng thực chất chẳng là gì cả").
Tác phẩm thơ "Lines for Winter" của Mark Strand mang đậm tính triết lý hiện sinh, tập trung vào các chủ đề về sự kiên trì, chấp nhận bản thân và tìm kiếm ý nghĩa giữa những khắc nghiệt của cuộc sống, thôi thúc người đọc tiếp tục tiến về phía trước ("tiếp tục bước đi" (go on walking) xuyên qua bóng tối và cái lạnh, đối mặt với sự hữu hạn của cuộc sống và khoảng trống vô định, để cuối cùng tìm thấy sự bình yên tĩnh lặng và yêu thương chính bản thân mình còn lại.Nó phản ánh phong cách thơ rộng hơn của Strand, sử dụng ngôn ngữ giản dị để khám phá những câu hỏi sâu sắc về sự tồn tại của bản sắc, sự cô lập và thân phận con người.
Cái tính hiện sinh đó trong "Những dòng thơ mùa đông" bộc lộ qua những chủ đề quan yếu mà Mark Strand hàm ngôn bằng hình tượng thơ cho chúng ta thấy thành hiển ngôn như Kiên trì và sự phi lý khi ông nêu thông điệp cốt lõi là tiếp tục sống và tiến về phía trước ("bạn sẽ tiếp tục bước đi" "go on walking") ngay cả khi trời lạnh, tối tăm và ảm đạm, vang vọng ý tưởng hiện sinh về việc tạo ra ý nghĩa trong một thế giới vô nghĩa.
Và để làm được vậy thì cá thể ta phải chấp nhận bản thân, điều mà qua đoạn kết thúc bài thơ thể hiện bằng một lời nhắn nhủ mạnh mẽ về việc yêu thương chính mình, đón nhận sự tồn tại chân thực của bản thân sau khi cuộc sống gỡ bỏ những ảo tưởng.
Để hoàn tất lẽ ấy ta phải thắng trong cuộc đối mặt với sự hữu hạn của cuộc sống vốn được thể hiện bằng hình tượng Mùa đông khi nó được dùng như một phép ẩn dụ cho sự già đi và cái chết, nhưng bài thơ gợi ý nên tìm kiếm sự an ủi và sức mạnh trong hiện tại và trong tình yêu bản thân, thay vì sợ hãi cái chết.
Tính hiện sinh còn được neo bằng phong cảnh nội tâm vào cái lúc Mark Strand sử dụng phong cảnh bên ngoài (bóng tối, tuyết, sao) để phản ánh trạng thái tâm lý bên trong, một đặc điểm phổ biến trong các tác phẩm của ông, khám phá mối quan hệ giữa tâm lý và thế giới.
CHỦ NGHĨA HIỆN SINH trong “"Những dòng thơ mùa đông" gắn chặt với các cách diễn hình bằng thơ khi tác giả tập trung vào cá nhân bằng thủ pháp thú vị. Bài thơ trực tiếp hướng đến "bạn" “You”, và thế là tác giả đã hòa đồng với “bạn” (You) khi đặt gánh nặng và quyền lực tìm kiếm ý nghĩa hoàn toàn lên vai mỗi cá nhân, một nguyên tắc cốt lõi của chủ nghĩa hiện sinh.
Từ cá thể nhân vật và hành động ấy mà tạo dựng nên ý nghĩa cho thấy trong một thế giới ít mang lại mục đích sống vốn có, hành động "bước đi" (walking), "tiếp tục tiến lên" (keeping going) và tự nhủ "yêu bản thân mình" (love what you are) trở thành một mục đích sống đầy thách thức, do chính mình tạo ra.
Mọi diễn tâm và diễn hình của Mark Strand đều mang rõ Tính chân thực khi bài thơ khuyến khích sự gắn kết chân thực với cuộc sống, ngay cả những khía cạnh đau khổ của nó, để đạt được bản ngã đích thực, không còn hối tiếc.
MỘT CHẤM PHÁ TIỂU SỬ
Mark Strand là một nhà thơ nổi tiếng người Mỹ, sinh ra ở Summerside, đảo Prince Edward, trong một gia đình trí thức Do Thái. Thời thơ ấu của ông gắn liền với những lần chuyển nhà thường xuyên do sự nghiệp của cha, điều này đã ảnh hưởng đến những trải nghiệm văn hóa đa dạng của ông trên khắp Hoa Kỳ và Mỹ Latinh. Strand theo học hội họa tại Yale nhưng chuyển sang làm thơ sau khi nhận ra những hạn chế của mình với tư cách là một nghệ sĩ thị giác. Ông được công nhận với tập thơ đầu tay, "Sleeping with One Eye Open" (Ngủ với một mắt mở), xuất bản năm 1964, và tiếp tục khám phá các chủ đề về sự lo lắng và trí tưởng tượng trong các tác phẩm của mình.
Strand từng là nhà thơ quốc dân của Hoa Kỳ và nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Pulitzer cho tập thơ "Blizzard of One". Tác phẩm của ông bao gồm thơ ca, văn học thiếu nhi, phê bình nghệ thuật và dịch thuật, phản ánh sự gắn bó sâu sắc với quá trình sáng tác thơ và trải nghiệm của con người. Thơ của Strand thường tạo nên một không gian bình yên giữa sự hỗn loạn của thế giới, mời gọi người đọc cùng tham gia vào cuộc khám phá câu chuyện. Thơ ông mang đến một giọng văn đặc sắc trong văn học Mỹ, tạo nên không gian để suy ngẫm về những câu hỏi lớn của cuộc sống thông qua vẻ đẹp tinh tế và sự thấu hiểu sâu sắc, khiến những điều trừu tượng trở nên hiện hữu sống động.
Ông qua đời năm 2014 ở tuổi 80, để lại một di sản quan trọng trong văn học Mỹ.
nh_my_mh
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com