
ÔM HÔN MIỄN PHÍ
Trương Thành Hoa
Ngày thứ bảy, tôi cuốc bộ dạo phố, thấy mấy cửa hàng đều hoạt động khuyến mại tưng bừng. Có một cửa hàng quảng cáo trên băng rôn rất độc đáo, họ nói rằng tặng khách hàng ôm hôn miễn phí. Trước cửa hàng đứng rất nhiều thiếu nữ trẻ măng, xinh đẹp gợi cảm, khiến mọi người hồn siêu phách lạc. Một cô gái mặc áo đỏ chạy đến với tôi, ôm hôn tôi một cái với thế sét đánh ngang tai không kịp chống đỡ, sau đó còn ôm hôn tôi hai lần nữa. Tôi vội đảo mắt nhìn những người chung quanh mình, may quá, không có người quen tôi, nếu không thì về nhà không biết sẽ phải giải thích thế nào với bà xã đây?
Tôi đỏ nhừ mặt, bụng bảo dạ: Chuồn ngay! Thiếu nữ trẻ măng thấy tôi muốn bỏ đi, bèn đưa cánh tay thon thả ngọc ngà của nàng túm chặt tôi:
- Ông anh ơi! Giữa biển người mênh mang này, được ôm hôn nhau một lần âu là duyên phận giữa chúng mình, hơn nữa cửa hàng chúng tôi chỉ tặng ôm hôn miễn phí một lần, em ôm hôn anh những ba lần, theo qui định của cửa hàng hai lần ôm hôn kia phải mua một trăm đồng tiền hàng ở cửa hàng chúng tôi! (tương đương 200.000 đồng Việt Nam - VPT).
Tôi vô cùng xót xa ân hận trong lòng, nhưng hết cách, đành phải đi vào trong cửa hàng. Giá cả hàng hoá trong này đâu có thấp. Ngó nghiêng ngó ngửa hoài, tôi quyết định bỏ ra một trăm đồng mua một cái nồi cơm điện.
Về đến nhà, bà xã khen tôi nức nở, bảo tôi biết lo toan việc nhà. Thì ra, nồi cơm điện trong nhà mới bị hư hỏng, bà xã đang mặt ủ mày chau vì không có nồi nấu cơm mà! Nồi cơm điện vừa mua về đến nhà là phát huy tác dụng ngay. Song, niềm vui của bà xã quá ngắn ngủi, có lẽ nồi cơm điện đã chạy thi "maratông" lâu rồi, nên một lần nấu cơm mất hơn một giờ đồng hồ!
Ngày hôm sau, bà xã cùng tôi muốn đến cửa hàng để đổi nồi cơm điện khác. Khi sắp tới cửa hàng, từ xa xa tôi nhìn thấy những thiếu nữ trẻ đẹp hôm qua được thay thế bằng những chàng trai trẻ khoẻ ăn diện rất mốt, có lẽ hôm nay sẽ mồi chài nữ khách hàng. Tôi vội vàng kéo vợ trở về nhà, nói:
- Bà xã của tôi ơi! Xin thú thật với em, cái nồi cơm điện này anh mua ở mấy cái mẹt bày ở vỉa hè đấy, mấy quán cóc ấy nó chuồn mất từ lâu rồi!
Vợ tôi mắng tôi đồ gà mờ, tôi nhận lỗi lia lịa. Tôi không thể liều mạng lại dẫn bà xã vào chốn hang hùm trá hình này.
Nguồn: BỨC THƯ TÌNH THỨ 99 (truyện cực ngắn Trung Quốc chọn lọc), NXB Phụ nữ, 2007, tr. 32 - 33
Tiểu sử
Trương Thành Hoa 张成华 là nhà văn, họa sĩ và nhà nghiên cứu văn học đương đại Trung Quốc. Ông là hội viên Hiệp hội Mỹ thuật Trung Quốc và từng có thời gian dài công tác trong ngành văn hóa – văn nghệ quân đội. Trương Thành Hoa bắt đầu khẳng định tên tuổi từ thập niên 1990, thời kỳ thể loại truyện cực ngắn bùng nổ mạnh mẽ tại Trung Quốc. Bản thân ông cũng là một trong những cây bút tiên phong, góp phần định hình và phát triển thể loại này thông qua các tạp chí văn nghệ uy tín.
Các tác phẩm của ông thường tập trung phản ánh hiện thực đời sống, trào phúng và châm biếm sâu sắc các thói hư tật xấu, cạm bẫy xã hội cùng mặt trái của quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa. Ngôn ngữ của ông rất bình dị, hàm súc, kết hợp với lối dẫn chuyện tự nhiên. Đặc trưng lớn nhất trong truyện của ông là nghệ thuật tạo bất ngờ ở phút chót bằng cú "bẻ lái" đột ngột, mang lại tiếng cười trào lộng nhưng để lại dư vị suy ngẫm cho người đọc.
CÁM ƠN PHẠM HỒNG HÀ ĐÃ GỬI CHO BẢN DỊCH NÀY!