
LỜI CHÚC MỪNG VÀ CẢM ƠN.
Cùng Nhà thơ Phạm Phương Thảo, gia đình Nhà thơ Mai Nam Thắng, nhóm Thi si Miền Cổ Tích và các Thi nhân!
Nhận lời mời của Nhà thơ Phạm Phương Thảo, ngày 22-4- 2026, chúng tôi gồm BQT và BCV cùng các thành viên của Miền Cổ Tích cùng về Vinhomes Ocean Park để dự lễ sinh nhật CLB thơ ca vũ nhạc do chị làm chủ nhiệm.
6 h 30 sáng ngày 22-4-2026, chúng tôi đã có mặt đầy đủ ở bến xe 104 Thượng Đình để sẵn sàng..."trẩy" xe buýt, vượt cầu Vĩnh Tuy, sang Vinhomes Ocean Park.
Nhà thơ Nguyễn Đình Bắc, Thanh Tùng, Kim Anh, Nguyễn Hạnh sang trọng đến bằng các tắc xi.
Nhà văn Vũ Nho ung dung di chuyển bằng Xe buýt. Vũ Cần và Tâm Dung..."oánh" cuốc xe ôm cho chắc ăn.Phạm Văn Quang một mình...một ngựa!
Niềm nở tươi cười đón chúng tôi tại bến là Nhà thơ Mai Nam Thắng và Mai Phu nhân.
Chúng tôi được cuốn vào không gian đông đúc của chuyến xe buýt miễn phí đang tầm đi làm dành cho người công sở.Tuy phải đứng bám vào tay vịn, song lại thấy vui, kiểu như mình bị..."lây" sự trẻ trung, tấp nập, hối hả của lớp trẻ, thật sự...tận hưởng cảm giác đang được...trở lại cái... thì sung sức, cống hiến...
8 h 30p, xe thư thái rẽ vào Vinhomes Ocean Park. Nhà thơ Phạm Phương và các hội viên CLB khiêu vũ đẹp như các tiên nữ hân hoan đón chúng tôi vào hội trường.
Sau diễn văn khai mạc, nêu ý nghĩa của ngày lễ sinh nhật đầu tiên là màn chào hỏi, chúc mừng, tặng hoa và các tiết mục trình diễn thơ, ca, khiêu vũ.
Miền Cổ Tích cũng khiêm tốn tham gia vài tiết mục và chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị bạn.
Sau bữa tiệc thịnh soạn, vui vẻ, chúng tôi được "Cặp đôi hoàn hảo" Họ Mai trân trọng mời ghé thăm nhà của gia đình anh.
Đó là một căn hộ mới tinh, khá lý tưởng, với bốn bề cửa sổ, ban công chan hòa cùng ánh sáng cùng với gió ngàn.
Trong câu chuyện, chúng tôi đều bị hút vào một chi tiết thú vị, khi chủ nhà vui vẻ kể:
- Quanh nhà em, khá nhiều trường học, từ mẫu giáo đến đại học, trong nước đến ngoài nước!
Thế mới biết, dù từng là Người lính đánh đông dẹp bắc, lại từng là nhà thơ; là Trưởng ban biên tập báo Quân đội Nhân dân Cuối tuần; là cây bút có hạng trong các tiểu luận chính trị, xã hội, văn chương ; trong xê ri ấn tượng Mự Ngụ trên fb...nhưng khi đến thăm nhà anh, chúng tôi vẫn cảm nhận được cốt cách cốt cách của một Ông Đồ Xứ Nghệ, trong giao tiếp hằng ngày cũng như cách chọn nơi ở cho vợ chồng hưu trí và cho con cháu sau này! Mọi người chia vui cùng Mai Thi sĩ hào hoa và Mai Phu nhân xinh đẹp dịu dàng, bằng tiệc trà thơm, bánh trái, hoa quả và đặc biệt hưởng sự chăm sóc, nghỉ trưa của gia đình trọng khách. Đầu giờ chiều, tạm biệt ngôi nhà xinh đẹp và bà chủ ấm áp, chúng tôi lai bước vào cuộc hành trình...khám phá vẻ đẹp của khu đô thị hiện đại. Nhà thơ Mai Nam Thắng với vai trò "Hướng dẫn viên du lịch" anh lại đích thân mang xách, tay đùm tay gói, gọi xe..."mui trần". Chúng tôi khá ngạc nhiên, thú vị và ấn tượng trước khả năng kiến tạo của con người, từ bố trí cảnh quan đến những mô phỏng không gian, khoa học, hợp lý và hiện đại, mà vẫn giữ được nét đẹp truyền thống Việt. Gặp những điểm đẹp xuất sắc, Nhà thơ Mai Nam Thắng đều cho xe dừng lại, để các nàng và cả các...chàng thơ (hơi cao niên), tạo dáng "chớp" vài ba kiểu ảnh kỷ niệm và thực ra còn có cái mà thể hiện...chiến tích trên... phây! Chúng tôi khá ngạc nhiên, thú vị và ấn tượng trước khả năng kiến tạo của con người, từ việc bố trí cảnh quan đến những mô phỏng không gian. Vừa dạo bước ngắm cảnh, vừa tâm sự chuyện đời, chuyện nhà, chuyện văn, chuyện Miền Cổ Tích... chúng tôi bỗng giật mình khi: " Bóng chiều đã ngả, dặm về còn xa" Dù vẫn còn chưa "đã" nhưng lại phải chia tay thôi, lại ai về nhà ấy; lại không quên lời mời mặn mà của vợ chồng Mai Thi sĩ khi chia tay:
Lần sau, mời các bác lại sang em, ta đi chơi các khu, đẫy một...vài hôm cho bõ!
17 h, tất cả chúng tôi đã về đến nhà, trong tâm thế khỏe mạnh, và tràn đầy năng lượng sống từ chuyến đi thành công cùng các bạn hiền, nhân văn!
Một lần nữa, xin cảm ơn Nhà thơ Phạm Phương Thảo cùng các anh chị trong câu lạc bộ đã đón tiếp nồng hậu bằng tình cảm chân thành, lịch lãm và ấn tượng. Chúng tôi học tập được từ các bạn rất nhiều!
Cảm ơn Nhà thơ Mai Nam Thắng và Phu nhân của anh đã giúp tổ chức một chuyến đi vui vẻ, ấn tượng, thấm đượm tình người, tình bạn, tình văn!

Người gửi / điện thoại
HOAN HÔ TRƯỞNG MIỀN THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH PHẠM TÂM DUNG ĐÃ CÓ GHI CHÉP THÚ VỊ VỀ CHUYẾN ĐI!
Trả lời