bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

AI give me this

HAS MOTHER’S MEMORY FADED INTO OBLIVION? A Poem of Love, Time, and Farewell Long ago, I kissed my mother goodbye, She stood in tears beneath the parting sky. I walked away with laughter in my eyes, ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CŨNG CHẢ CÓ GÌ GHÊ GỚM!THƠ NOBEL CŨNG CHỈ THẾ THÔI!SAO MÀ CÁC NHÀ THƠ VIỆT NAM CỨ PHẢI ƯỚC AO! HE HE HE...

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ TRANG VÀ BÌNH LUẬN!

 

0915708232

Nổi lòng của một thời rong ruổi mà đi lên

 

VŨ NHO 085 589 0003

ẢNH ĐẸP QUÁ! CÁM ƠN NHIẾP ẢNH GIA HOÀNG VĂN NĂM!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CHÚNG TÔI ĐÃ GIỚI THIỀU MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG TÁC PHẨM DON JOAN DO NHÀ VĂN, DỊCH GIẢ THÁI BÁ TÂN DỊCH. LẦN NÀY CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU TIẾP BẢN DỊCH TIỂU THUYẾT BẰNG THƠ "EVGHENHI ONHEGHIN" CỦA PUSKIN DO D...

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 43
Trong ngày: 985
Trong tuần: 3565
Lượt truy cập: 2005499

PHẠM THẾ HÙNG gơiis thiệu HOÀNG VÂN

vna_potal_phu_tho_lien_hoan_hat_xoan_thanh_thieu_nhi_thanh_pho_viet_tri_lan_thu_vi_nam_2019_stand



THẦY TÔI – NHẠC SỸ HOÀNG VÂN
ÁNH XẠ MÂY VÀNG TRÊN BẦU TRỜI NHẠC VIỆT
Khúc 1/ Nói ngay cho nó vuông
Tôi nói ngay và luôn cho nó vuông. Trong các nhạc sỹ Việt Nam từ le lói tân nhạc cho đến tận bây giờ (tháng 11 năm 2024) chưa mấy ai to cao, đẹp trai, hào hoa, lịch lãm và tài năng như thầy tôi.
Nhạc sỹ Văn Cao, Trịnh Công Sơn tài năng thế nhưng nhỏ bé và gầy yếu. Nhạc sỹ Đỗ Nhuận “Du kích sông Thao” mặt đẹp như con trai Đỗ Hồng Quân, rất tài, nhưng chiều cao khiêm tốn. Chỉ có Nguyễn Đình Thi “Người Hà Nội” là có thể tranh ngôi “Vương nam Âm nhạc” với thầy tôi thôi.
Năm 1990, thầy là Chủ nhiệm lớp sáng tác ca khúc đầu tiên của Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Thầy chỉ định Thế Hùng làm Lớp trưởng lâm thời lãnh đạo các nhạc sỹ tương lai đang lấp lóe tài năng chuẩn bị nổi tiếng như Lê Vinh, Bùi Thắng, Thế Duy…
Thầy quý, rồi thân vì Hùng nhanh nhẹn, tháo vát, lễ độ và quan trọng là cũng “Hen xăm men” như thầy. Một hôm, tan buổi học, tại quán bia phố Tràng Thi, thầy hỏi khó:
- Hùng đẹp trai thế, gái theo nhiều không?
- Dạ, cũng gần bằng thầy thôi ạ
- Cậu tấn công bằng chiến thuật nào?
- Thưa thầy, đầu tiên phải quan sát tương quan lực lượng địch ta. Sau đó đánh những trận nhỏ thăm dò như Phai Khắt, Nà Ngần của tướng Giáp ấy. Có những trận đánh nhanh thắng nhanh, nhưng có những trận phải đánh chậm thắng chắc. Kiên nhẫn“Hò kéo pháo” hay đào giao thông hào vào trái tim em. Đặt vào đấy 1000 cân thuốc nổ, gật nụ xòe là khải hoàn ca.
- Một nghìn cân thuốc nổ, ý Hùng là gì?
- Thưa thầy là âm nhạc, là ca khúc ạ?
- Gì mà khiếp vậy?
- Khiếp chứ ạ. Có những bản nhạc sức mạnh như một binh đoàn. Năm 1945, khi thành phố Leningrat bị bao vây những 900 ngày đêm. Thế mà mà bản giao hưởng của Dmitri Shostakovich đã kích động quân sỹ vào nhà hát nghe xong xông thẳng ra mặt trận tiêu diệt hoàn toàn quân Đức.
Chiến dịch tiếp theo là tặng hoa. Nếu bạn ấy nhận thì tăng viện binh công kích tiếp - là tặng thơ.
Đến đây sẽ có hai khả năng xảy ra. Một, là bạn ấy bảo: “Thằng điên, thằng thần kinh, mày ở Trâu Quỳ về à? mày tặng của khỉ này để bà muối dưa ăn dần hả? Cả họ nhà bà đã có ba thằng điên lấy trộm tiền của vợ in thơ mang đi khoe, đăng báo, kính biếu, đọc nhai nhải đến khi người ta ngủ gật mới tha”. Trường hợp này thì lặn thật nhanh, lặn thật sâu không sủi bọt.
Hai là bạn ấy cảm động, vui vẻ nâng niu trân trọng bài thơ ấy như một báu vật thì lập tức tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt. Dùng vũ khí huỷ diệt là tặng ca khúc thật hay ho kiểu như bản “Serenade” của Franz Schubert hay “Diễm xưa” của Trịnh Công Sơn ấy. Chắc chắn hy sinh. Cử Tiến quân ca luôn: “Tiến lên, cùng tiến lên, tén ten tèn ten ten tén tèn”.
Thầy phì cười. Thầy khen Hùng giỏi giống thầy. Vì hồi chưa vợ, thầy cũng đã từng “xông pha trận mạc” như Hùng…
Vì thân nên thầy đã cùng với nhạc sỹ Văn Cao viết lời giới thiệu và Lời bạt cho tập nhạc đầu tiên “Tình khúc mùa Hè” của trò: “Mười tình khúc sáng tác bởi một họa sỹ, một người làm thơ, làm báo như Thế Hùng trong thời điểm hiện nay tuy không còn là hiện tượng lạ, nhưng cũng còn hiếm”.
Lũ học trò của thầy đã thành danh cả rồi. Nhạc sỹ Trung Dũng lên Thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam. Nhạc sỹ Lê Vinh quá nổi tiếng với: “Hà Nội và tôi”,“Biển đêm” (thơ Hồng Ngát),“Mùa hoa cải bên sông”. Thế Duy có “Mối tình đầu”,“Mưa lá”, thơ Thế hùng) và một loạt ca khúc mới. Bùi Thắng với “Gửi về Quan họ” và phổ hai bài “Trở về” và “Mai em đi rồi” (thơ Thế Hùng). Ngoài sáng tác, Thắng còn đi dàn dựng cho nhiều đoàn nghệ thuật được nhiều giải thưởng.
Hùng tôi được mươi bài phát trên VTV, VOV các ca sỹ nổi tiếng hát tưng bừng. “Mùa Xuân Quan họ”,“Tình khúc mùa Hè”,“Em có về Tam Cốc quê tôi”,“Ngẫu hứng hai nhà” (thơ Hữu Thỉnh). Chúng tôi được như hôm nay có công thầy. Không thầy đố mày làm nên, chúng tôi ơn thầy nhiều lắm. Tất cả đều đã được kết nạp vào Hội Nhạc sỹ Việt Nam và Hội Âm nhạc Hà Nội.
Khúc 2/ Hoàng Vân tài năng, Hoàng Vân huyền thoại
Thầy tôi không chức tước, không danh vị, không trưởng phó cục vụ viện. Không nghệ sỹ nhân dân - thầy tôi là Hoàng Vân. Trên bàn viết của lịch sử nghệ thuật, cuối cùng còn lại là tên tuổi tác giả và các tác phẩm của họ. Mọi triều đại, chính thể đều sẽ là xác chết của lịch sử, chìm vào quên lãng. Rêu xanh…
Tôi đã nhiều lần vào Quảng Bình dạy học. Tôi hỏi sinh viên có nhớ hết được tên các đời vua cũ, vua mới, các đời Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh không? Các trò đều trả lời, không!
Nhưng hỏi:
- Em nào thuộc bài hát “Quảng Bình quê ta ơi”. Một trăm phần trăm
- Của nhạc sỹ nào? Một trăm phần trăm: Nhạc sỹ Hoàng Vân.
Đúng, nhạc sỹ Hoàng Vân là thầy của thầy. Cả lớp vỗ tay và thầy trò cùng hát “Nếu ai hỏi vì sao, quê hương chúng ta nhiều ngói mới. Rằng có đắng cay nên chừ mới có ngọt bùi. Nếu ai hỏi vì sao, quê hương chúng ta đồng lúa tốt, có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa ”... Hát xong, mới vào bài. Mỹ học là gì?
Đấy là ca khúc bất hủ thầy tôi viết tại tuyến lửa Quảng Bình năm 1964 khi giặc Mỹ ném trái bom đầu tiên xuống Khu bốn. Nhạc sỹ Hoàng Vân đi thực tế hơn một năm mới có được tác phẩm này. Giáo sư nhạc trưởng Lê Phi Phi con trai Hoàng Vân đã bộc bạch trên VTV: “Ai cũng ngạc nhiên là Hoàng Vân đã tài tình “nhét” các địa danh vào ca khúc. Ồng đã đưa dòng âm nhạc ngũ cung vào đúng khẩu ngữ luyến láy của giọng hò Lệ Thủy “Quảng Bình, khoan khoan hò khoan” đến mức ai hát bài “Quảng Bình quê ta ơi” là nói được tiếng Quảng Bình”.
Hai chị em con nhạc sỹ Hoàng Vân có tình cảm đặc biệt với Quảng Bình. Họ đã vào Quảng Bình nhưng không đi thăm hang động mà đi thăm tất cả địa danh đã vào ca khúc của cha mình. “Quảng Bình quê ta ơi” đã là cầu nối giữa gia đình của nhạc sỹ Hoàng Vân với những người con Quảng Bình. Bà con Quảng Bình coi nhạc sỹ Hoàng Vân như người nhà, như ruột thịt của mình.
Tôi hỏi các cụ cựu chiến binh đã đánh trận Điện Biên. Có cụ nào thuộc bài hát“Hò kéo pháo” không? Lập tức bị phản pháo: “Không nhớ bài ấy thì nhớ bài nào”. Không có pháo sao thắng? Không có bài hát “Hò kéo pháo” sao vần được khẩu đại bác mấy nghìn cân vào trận địa để khạc đạn vào đầu thù?
Các bài ca ấy là gì nếu không gọi là nhạc bia.Văn bia chỉ ở Văn Miếu, còn nhạc bia của thầy tôi thì di động, truyền từ đời này sang đời khác, được khắc vào trí não của những người Việt Nam niềm kiêu hãnh dân tộc. Còn dân thì còn bia! Còn bia là còn tác giả.
Hoàng Vân - Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.
Hoàng Vân - 650 tác phẩm: 4 giao hưởng. 1vở nhạc vũ kịch. 4 đại hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng. Hàng chục hợp xướng, giao hưởng thơ, nhạc thính phòng, nhạc phim, kịch, múa rối, thiếu nhi…
Hoàng Vân - các ca khúc nổi tiếng : Quảng Bình quê ta ơi, Hò kéo pháo, Bài ca xây dựng, tôi là người thợ lò, người chiến sỹ ấy …
Hoàng Vân - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Sáng tác thanh nhạc Hội nhạc sỹ Việt Nam.
Hoàng Vân - giảng dạy sáng tác và phối khí tại Nhạc viện Hà Nội.
Hoàng Vân - cha của Giáo sư, Nhạc trưởng Lê Phi Phi và Tiến sỹ, Nhà nghiên cứu âm nhạc Lê Y Linh.
Hoàng Vân - thầy của các nhạc sỹ: An Thuyên, Phú Quang, Trương Ngọc Ninh, Văn Thành Nho và giờ thêm Thế Hùng, Lê Vinh, Thế Duy, Bùi Thắng...
Tôi có viết thêm nữa cũng bằng thừa bởi đã ngột ngợp trước gia tài đồ sộ của thầy tôi. Vả lại, tôi là họa sỹ, dại gì qua mặt các nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc như Minh Châu, Trần Lệ Chiến, Phạm Quang Long mà ăn mắng.
Tôi yêu ông bởi ông khiêm nhường, điềm đạm, nhân ái. Tôi trọng ông bởi ông rất tài và nhân cách. Ông dám cả gan nói “Sao không thí tốt mà lại thí sỹ ” khi chứng kiến hàng nghìn sinh viên ưu tú của các trường đại học vào chiến trường. Họ, những cái đầu ấy, những trí tuệ ấy sẽ kiến quốc hùng cường sau binh đao chiến loạn.
Tôi kính ngưỡng ông bởi tôi là trò ông, được ông dạy để thành nhạc sỹ mà chỉ có người viết nhạc mới hiểu, mới cảm, mới thấu được nỗi cực nhọc, vất vả khi viết một tác phẩm âm nhạc dù là thanh nhạc hay khí nhạc. Đấy là chưa nói đến tài năng và sức sáng tạo phi thường để nghĩ ra triệu triệu nốt nhạc đan cài để thành bia nhạc hôm nay.
Tôi phục ông khi báo chí truyền thông đã tôn vinh ông là huyền thoại của âm nhạc Việt. Với ngần ấy tác phẩm, số lượng và chất lượng nghệ thuật. Ông là đỉnh cao, là một trong không nhiều nhạc sỹ tài năng tiêu biểu có đóng góp lớn lao cho âm nhạc cách mạng. Nhạc sỹ hàng đầu của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.
Hoàng Vân - áng mây vàng. Ánh xạ mây vàng trên dải ngân hà nhạc Việt. Bài viết này của em như một sợi chỉ vàng nhỏ nhoi góp phần thêu chân dung thầy của em thêm lộng lẫy.
Chúng em kiêu hãnh vì thầy.

 

vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com