bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SƯƠNG NGUYỆT MINH, NHÀ VĂN ĐỒNG HƯƠNG NINH BÌNH! CON SÔNG HOÀNG LONG CHẢY QUA QUÊ TÔI VÀ QUÊ ANH. TÔI Ở THƯỢNG NGUỒN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn HOÀNG VIỆT HẰNG ĐÃ GỬI CHO BÀI NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cam on đich gia thai xuan nguyen!"Anh vẫn là “con” trong một tiếng gọi, nhưng lại là “khách lạ” trong một thân phận. Tình cảm vẫn còn, chỉ có quan hệ đã đổi thay. Bởi thế, câu thơ tiếp theo vang lên t...

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ TRANG VÀ KHEN!

 

Na

Bài thơ hay, lời bình cũng hay

 

VŨ NHO 085 589 0003

"HÀNH VI" LÀ MỘT CUỐN SÁCH KỂ VỀ NHỮNG HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA CON NGƯỜI. NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH XUẤT BẢN. NHÀ GIÁO NGUYỄN NGỌC NHỊ LÀ NGƯỜI BIÊN TẬP. ĐÃ CÓ TRANH MINH HỌA CHO CÁC TRUYỆN. TH...

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 100
Trong ngày: 947
Trong tuần: 3035
Lượt truy cập: 1847767

THẾ HÙNG giới thiệu CHU MINH

nui_xanh

GIÁO SƯ, NHẠC SỸ CHU MINH
“CHỬI YÊU” THẾ HÙNG
Tin Giáo sư, nhạc sỹ Chu Minh qua đời đã làm bao người, bao thế hệ học trò thương tiếc. Một tài năng lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Một nhà sư phạm âm nhạc lỗi lạc. Ông đã có công đào tạo ra nhiều nhạc sỹ tầm cỡ mà nếu không có họ, kho tàng ca khúc và khí nhạc Việt sẽ giảm đi đáng kể.
Sáng ấy, nhà tang lễ Bộ Quốc phòng đông chật người đưa tiễn. Những đôi mắt đỏ hoe nhìn nhau như muốn nói: Thầy Chu Minh đi rồi, nhạc sỹ Chu Minh đi rồi. Tác giả “Người là niềm tin tất thắng”,“Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam” đi rồi.
Bác ơi, xin bác hãy nhổm dậy “chửi yêu” em lần cuối rồi bác hãy thăng về ngôi đền âm nhạc.
- Đ… mẹ Thế Hùng.
- Ơ. Giáo sư, nhạc sỹ lớn sao chửi em?
- Tao yêu mày, tại thơ mày hay.
- Sao bác không phổ?
- Thấy Huy Du, Hoàng Dương, Phan Huỳnh Điểu, Văn Ký phổ nhiều cũng sốt ruột. Tao đã thấy giai điệu trong bài “Mưa lá”mày viết về phố Lò Đúc. Nhưng tao không dám phổ vì vợ tao, bà ấy biết cô người yêu tao ở đấy. Phổ thì bà ấy đập chết. Nhưng tao đã phổ tặng mày bài thơ “Nhặt tiếng đàn rơi” rồi. Khốn nạn thân mày, đi lính về mất người yêu .
Anh em thân nhau vì thi sỹ Hoàng Cầm lập nên nhóm khoái nhau do ông cầm đầu. hễ có vụ gì là ới nhau cùng đi và bao giờ cũng rượu vì Hoàng Cầm bao giờ cũng thủ một chai đặc sản kinh Bắc - rượu Thuận Thành (ảnh nhóm khoái nhau).
Nhóm gồm:
- Thủ lĩnh Hoàng Cầm.
- Phó thủ lĩnh: Nhạc sỹ Huy Du, đã từng ngồi ghế Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam.
- Thư ký nhóm: Giáo sư, đạo diễn Đình Quang, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và các phó thường dân: Giáo sư, nhạc sỹ Hoàng Dương, út eo là Thế Hùng.
Chu Minh là thế đấy, lành ngang Bụt, cứ rượu tê tê là chửi. Nhưng chỉ chửi những thằng ông ấy yêu thôi. Phải giỏi mới được chửi, tác phẩm hay mới được chửi. Nguyễn Cường, Trần Tiến, Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh cũng mấy lần bị chửi vì can tội viết nhạc hay quá.
Hôm nay, em đi tiễn bác. Gọi cho Nguyễn Cường, Cường bảo đang ở Tây Nguyên đã gửi vòng hoa viếng rồi. Gọi cho Trần Tiến, Tiến đang ở Vũng Tàu không ra được. Em đại diện “chúng nó” vậy. Em yêu bác, kính bác, ngưỡng mộ bác bởi những tác phẩm khí nhạc và ca khúc để đời :
- Sonat 1,2,3.
- “Người là niềm tin tất thắng”: Đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn. Tên người sống mãi với non sông Việt Nam…
- “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”: Ta đứng đầu ngọn sóng giữa dòng thời đại thác lũ…
Những tháng cuối của cuộc đời. Nhạc sỹ Nguyễn Cường rủ tôi đến thăm ông ở nhà con gái trong khu đô thị Times city. Bản chất đã ít nói nay lại ít nói hơn. Ông khẽ khàng: “Hai thằng chúng mày viết được nhiều không? Nguyễn Cường báo cáo đang viết Opera Đam San. Hùng tôi: “Em hết duyên với nhạc rồi, giờ chỉ vẽ thôi”. Ông bảo: “Làm gì thì làm nhưng phải hay, phải có E ( đặc trưng) riêng của mình. Nhạc không hay thì khỉ nó hát. Tranh không đẹp thì ma nó treo”.
Ông và tôi cùng dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội. Ông dạy sáng tác, tôi dạy Mỹ học. Những buổi giải lao giữa giờ, ngồi quán caffé, nước chè là lúc tôi tranh thủ học ông. Học kiểu du kích thôi vì ở môi trường hàn lâm này không dạy viết ca khúc mà chỉ dạy viết khí nhạc ( nhạc không lời). Hồi năm 1990, học sáng tác ở Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Thầy Hoàng Vân, Văn Ký dạy sáng tác ca khúc chưa được nhiều nên học lỏm thầy Chu Minh vậy. Thầy giảng dễ hiểu từ tư duy âm nhạc, phát triển giai điệu, điệu tính đến kỹ thuật thăng giáng bất ngờ để tạo màu âm. Tri thức âm nhạc của thầy cứ từ từ chảy vào não Thế Hùng để thành những ca khúc…
Lần cuối cùng được ngồi cùng bàn tiệc với ông và NSND Quang Thọ trong buổi tất niên năm 2022 của Hội Nhạc sỹ Việt Nam (ảnh) ông mệt mỏi nhỏ thó. Nhưng khi nghe các tác phẩm của ông, tôi thấy ông lừng lững, vạm vỡ, to lớn và vĩ đại đến nhường nào.
Khi trái tim Chu Minh ngừng đập, mới thấy công ông quá lớn với nền âm nhạc Việt Nam. Một đời làm thầy, một đời sáng tạo. Trò yêu của ông - Nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh đã thống kê các học trò của ông. Họ đều là những nhà quản lý, nhà sư phạm âm nhạc, nhạc sỹ nổi tiếng. Đức Trịnh đeo lon tướng, là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhiều người có học hàm giáo sư, học vị tiến sỹ, Nhiều người thành nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú. Em trân trọng cám ơn nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh đã cho em bản thống kê tuyệt vời này.
Danh sách các trò của Giáo sư, nhạc sỹ Chu Minh:
GS Nguyễn Thị Nhung, GS Minh Khang, Ns Huy Thục, Đôn Truyền, Vũ Thanh, Ánh Dương, Phó Đức Phương, Nguyễn Đình Bảng, Hoàng Tạo, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Nguyễn Cường, Trương Ngọc Ninh, Ngô Quốc Tính, Trần Trọng Hùng, Ngọc Đại, Đức Trịnh, Hoàng Lương, Ngọc Châu, Vũ Duy Cương, Hồ Trọng Tuấn, Đỗ Bảo, An Hiếu…
vna_potal_phu_tho_lien_hoan_hat_xoan_thanh_thieu_nhi_thanh_pho_viet_tri_lan_thu_vi_nam_2019_stand
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com