THI ĐÀN BIỆN SƠN TỔ CHỨC GIAO LƯU THƠ CA
BÙI MINH TRÍ
PGS.TS. NHÀ THƠ BÙI MINH TRÍ PHÁT BIỂU
Sáng ngày thứ bảy 8/4/2023 Thượng tọaThích Minh Pháp Trưởng THI ĐÀN BIỆN SƠN ( Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức buổi giao lưu Thơ Nhạc với chủ đề "HỘI THƠ MÙA XUÂN"
Đến dự buổi giao lưu có Thượng tọa Thích Minh Pháp , Nhà thơ Phạm Bảo và BCN Thi đàn Biện Sơn
Nhà thơ Trần Gia Thái - Chủ tịch HNV HN, HV HNV VN
Nhà thơ, nhà giáo PGS, TS NSUT Bùi Minh Trí - Chủ tịch CLB Thơ NGVN, HV HNV HN
Nhà thơ, nhà giáo, GS TS Trịnh Quốc Thắng - HV HNV VN
Nhà thơ Đỗ Hàn – Nguyên GĐ NXB HNV VN - HV HNV VN
Nhà thơ Vũ Quần Phương HV HNV VN - Chủ nhiệm CLB VĂN CHƯƠNG HV HNV VN
Nhà thơ Vương Trọng - HV HNV VN
Nhà thơ Trương Phương Nghi - CN CLB Thơ NGHM - HV HNV HN
Nhà thơ Trần Hoa Đăng - CN CLB THI CA ÁNH HỒNG - HV HNV HN
Và nhiều nhà thơ gạo cội
Với gần 200 nhà thơ từ các các Tỉnh Thành cùng về tham dự
Sau buổi giao lưu là bữa Tiệc Chay chúc mừng thành công của HN do Thi Đàn chiêu đãi thật vui vẻ, ấm áp tình thi nhân...
Xin cảm ơn BTC đã rất nhiệt tình, chu đáo để lại nhiều ấn tượng trong lòng tất cả mọi người !
Bùi Minh Trí đã được Ban Tổ chức giới thiệu đọc bài thơ sau:
TỪ THỨC NGÀY XƯA
Đêm khuya ngắm ánh trăng mờ
Nghe lòng the thắt vẩn vơ nỗi mình
Nhớ xưa dâu bể chuyện tình
Nao nao bến đợi lung linh dặm trường
*
Khúc yêu trăm nhớ, ngàn thương
Giáng Hương tha thướt má hường Đào nguyên
Mẫu đơn cành gãy nên duyên
Động tiên hương lửa một miền chơi vơi
*
Thế rồi lạc nửa lứa đôi
Khúc ca lỗi nhịp mộng đời trong tim
Trăng đêm lan mỏng cánh chim
Trần gian tiên cảnh đã chìm bến xa
*
Thiên thai Từ Thức ngày qua
Nghìn năm mây trắng xóa nhòa thấy đâu
Bóng thuyền đã khuất giang đầu
Trông theo chỉ thấy dòng sâu bên trời.
BÙI MINH TRÍ
Bùi Minh Trí có thơ rằng:
THI ĐÀN BIỆN SƠN
NẮNG SỚM BIỆN SƠN TA TỚI ĐÂY
THI ĐÀN RỘNG MỞ KHÁCH SUM VẦY
NGOÀI SÂN VUI NGĂM HOA KHOE SẮC
TRƯỚC NGÕ ƯA NHÌN THÁP NGẨNG MÂY
BÌNH LUẬN VĂN CHƯƠNG LỜI TỎ THẮM
ĐỔI TRAO THI PHÚ Ý TUÔN ĐẦY
CHUYỆN TRÒ TÂM ĐẮC VUI NHƯ HỘI
MẾN KHÁCH THIỀN MÔN HẸN CHỐN NÀY.
BÙI MINH TRÍ
Người gửi / điện thoại